Vòng 8 Premier League

Brighton đè bẹp Tottenham 3-0

NDO -

NDĐT- Chơi bạc nhược, vô hồn, Tottenham bị đội chủ nhà Brighton vùi dập với tỷ số 3-0. Sau 8 vòng đấu, Tottenham mới có 11 điểm và gần như đã bị “gạch tên” khỏi danh sách những đội bóng có thể tranh chấp danh hiệu ở tất cả các mặt trận.

Brighton đè bẹp Tottenham 3-0

Sai lầm tai hại của thủ môn H. Lloris khiến Tottenham nhận bàn thua quá sớm : phút thứ 3, thay vì đấm bóng giải nguy, Lloris cố bắt bóng rồi để bóng rơi trước vạch vôi cầu môn, bị N. Maupay của đội chủ nhà Brighton dễ dàng đưa bóng vào lưới. Brighton được “tặng” bàn thắng mở tỷ số. Đáng tiếc, sau pha bóng này, thủ môn Lloris bị choáng, phải rời sân bằng cáng và bình ô-xy. Tâm lý có phần bị phân tâm, các cầu thủ Tottenham chơi chệch choạc những phút tiếp theo. Nửa hiệp thi đấu, H. Kane và đồng đội chưa thể tung ra một cú dứt điểm nào. Eriksen là người có cú sút xa bất ngờ phút 26, thủ môn của Brighton M. Ryan phải mất hai nhịp mới khống chế được bóng.

Thủ môn vào thay Lloris P. Gazzaniga không khống chế được pha dứt điểm không quá hiểm của A. Connolly phút 32, để cầu thủ này sút bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton. Chơi như vô hồn, Tottenham xứng đáng nhận bàn thua thứ hai. Quá thất vọng về màn trình diễn của Tottenham trong hiệp 1.

Không có dấu hiệu cải thiện tình thế trong hiệp 2 của các cầu thủ Tottenham, Brighton vẫn chiếm thế lấn lướt. Tottenham không còn là chính mình, không còn những màn tấn công rực lửa như mùa bóng trước. Sau những lùm xùm xảy ra trong mùa chuyển nhượng của cả thầy lẫn trò HLV M. Pochettino, một bầu không khí ảm đạm bao trùm Tottenham. Điều tồi tệ tiếp tục xảy ra ở phút 65 : từ pha tấn công nhanh, A. Connolly lừa bóng qua trung vệ T. Alderweireld trước khi sút bóng vào góc xa khung thành đội khách, nâng tỷ số lên 3-0 cho Brighton.

L. Moura (thay Son Heung-Min phút 73) hai lần dứt điểm hay (phút 82 và 86), nhưng thủ môn Ryan của Brighton ngăn không cho Tottenham có bàn thắng danh dự. Thầy trò HLV Pochettino cúi đầu rời sân với trận thua tan nát.