Ngả mũ trước Bayern, những người đi lên từ thất bại

NDO -

Bayern đã vào chung kết Champions League với sức mạnh không gì cản nổi, chỉ một năm sau thất bại trước Liverpool ở vòng 1/8. Họ giống như Antaeus trong thần thoại Hy Lạp vậy, luôn đứng dậy mạnh mẽ hơn mỗi khi ngã xuống.

Bayern lần thứ 11 trong lịch sử vào chung kết C1/Champions League, nhiều chỉ sau Real Madrid (16 lần).
Bayern lần thứ 11 trong lịch sử vào chung kết C1/Champions League, nhiều chỉ sau Real Madrid (16 lần).

Sau mỗi thất bại tồi tệ, các đội bóng sẽ rơi vào hoảng loạn và hô hào về một cuộc cách mạng. Đối tượng bị nhắm đến thường là những cầu thủ lớn tuổi, sau đó trở thành nạn nhân của cuộc thanh trừng. Câu chuyện của Barca đang diễn ra theo cách đó, sau đêm thua kinh hoàng 2-8 trước Bayern.

Nhưng bạn có biết, vào năm ngoái, Bayern cũng rơi vào thảm họa khi lần đầu tiên sau tám năm bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League với thất bại không thể cưỡng nổi trước Liverpool? Họ đã may mắn tránh được tỷ số cao hơn 1-3, nhưng đội bóng xứ Bavaria trông già nua, cũ kỹ và cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ.

Bayern đã làm gì? Không có sự thay đổi nào được tiến hành. Trong số 14 người ra sân và hứng chịu màn tra tấn của Liverpool tại Allianz Arena, ngoại trừ Matt Hummels đề đạt nguyện vọng quay lại Dortmund, những sự ra đi của Franck Ribery, James Rodriguez, Rafinha và Renato Sanches đều được lên kế hoạch từ trước. Về cơ bản, cấu trúc đội hình vẫn được giữ nguyên.

Điều đặc biệt là Bayern vẫn kiên định vào Thomas Mueller (30 tuổi), Jerome Boateng (31), bất chấp việc cả hai đã bị loại khỏi tuyển Đức, một phần trong công cuộc thay máu mà Joachim Loew tiến hành sau kỳ World Cup 2018 ô nhục. Chưa hết, hai cầu thủ lớn tuổi nhất đội, Robert Lewandowski (31) và Manuel Neuer (34), vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ, họ mượn thêm Ivan Perisic, một cầu thủ tuổi đã hơn 30.

Những người đứng đầu Bayern điềm tĩnh và lạnh lùng để không bao giờ bị chi phối bởi cảm xúc. Họ tin rằng, giá trị của những cầu thủ kinh nghiệm không tiền nào có thể mua nổi. Điều quan trọng, sự khát khao vẫn được nhìn thấy ở Mueller, Neuer hay Lewandowski. Họ là xương sống để những cầu thủ trẻ dựa vào, và nung nấu quyết tâm trở lại mạnh mẽ sau thất bại.

Đêm thứ tư ở Jose Alvalade, Bayern thổi bay Lyon bằng năng lượng và ma thuật của Serge Gnabry. Năm ngoái, cựu cầu thủ Arsenal không ghi bàn thắng nào ở Champions League và gây thất vọng trong cả hai lượt trận với Liverpool. Mùa này, với cú đúp vào lưới Lyon, Gnabry đã tham gia vào 11 bàn thắng (ghi 9 kiến tạo 2). Theo cựu hậu vệ Rio Ferdinand, Gnabry là cầu thủ thăng tiến nhanh nhất trong thế giới bóng đá và đạt đẳng cấp thế giới vào bây giờ.

Tuy nhiên, điểm tựa để Gnabry, cũng như Alphonso Davies hay Joshua Kimmich tỏa sáng là kinh nghiệm của Mueller, Lewandowski, Boateng và Neuer. Thủ môn 34 tuổi đã có ba pha cản phá xuất sắc để truyền cảm hứng cho đồng đội, Mueller mang lại khoảng trống để các cầu thủ tuyến sau thâm nhập, Boateng rất chắc chắn trước khi bị thay ra vì chấn thương, và Lewy đã có bàn thắng trong chín trận Champions League liên tiếp.

Tuổi tác khiến họ già đi, nhưng tất cả đang tạo nên mùa giải rực rỡ cho riêng mình. Như Lewandowski, người sẽ bước sang tuổi 32 vào ngày mai, lần đầu tiên ghi được 55 bàn trong một mùa giải, và nếu có thêm hai bàn trong trận chung kết sắp tới sẽ cân bằng kỷ lục 17 bàn mà Cristiano Ronaldo thiết lập trong mùa 2013-2014. 

Khi Bayern cúi đầu rời Champions League mùa trước, không ai nghĩ rằng đó sẽ là tiền đề cho mùa giải chói lọi 2019-2020. Đội quân của Hansi Flick đã ghi 100 bàn để đăng quang Bundesliga, 16 bàn để giành danh hiệu Cúp Quốc gia, và tiến vào chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu sau khi nã vào lưới các đối thủ 42 bàn thắng.

Nếu giành chiến thắng, Bayern sẽ giành cú ăn ba lần thứ 2 trong lịch sử. Lần đầu họ làm được điều đó là mùa 2012/13, chỉ một năm sau mùa giải 2011-2012 đầy cay đắng với ba lần về nhì ở cả ba giải đấu. Như một truyền thống, những người ở Allianz Arena luôn nói không với hoảng loạn khi gục ngã. Họ bình tĩnh đứng dậy, bắt tay vào công cuộc kiến tạo vinh quang.