Đêm sạt lở kinh hoàng

Thoát chết trong gang tấc, bà con khu dân cư (KDC) Huy Duỗi, thôn Ra Pân (xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn nỗi khiếp đảm trong đáy mắt. 

Hơn 22.300 m3 đất đá tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 300 m đường giao thông đoạn qua địa phận xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).
Hơn 22.300 m3 đất đá tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 300 m đường giao thông đoạn qua địa phận xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Buổi trưa nhưng trời miền cao huyện Sơn Tây mù đen như chiều tối xuống. Mưa liên tục. Ngồi một mình trong góc phòng khách xã Sơn Long, anh Đinh Văn Tường ở KDC Huy Duỗi (thôn Ra Pân) run lạnh, mệt mỏi. Những ngày qua cả nhà anh chia lối ở tạm sau đêm lở núi. Tường cùng cha mẹ già ở nhờ nhà người thân bên cạnh xã, vợ con tá túc tạm ở nhà văn hóa thôn Ra Pân. Anh Tường nhớ lại, trong đêm khi cả gia đình đang ngủ say thì tiếng nổ lớn trên núi làm anh tỉnh giấc. Kinh nghiệm ở rừng cho Tường linh cảm có chuyện chẳng lành. Chỉ kịp lay vợ dắt con chạy trước, một mình Tường băng qua vách nhà tìm cha mẹ. Cõng mẹ và cùng cha giữa đêm tối, cả nhà bảy thành viên kéo nhau băng qua rừng cây quanh nhà tìm lối thoát. Chưa đầy mươi phút sau căn nhà của cha mẹ và gia đình Tường bị vùi lấp gần như hoàn toàn. Núi lở giữa đêm đen, gia đình Tường may mắn thoát chết trong gang tấc. 

“Mình làm sao biết là núi lở đổ ào như vậy. Lúc đó là chạy thôi. Mình chưa dám về lại đâu. Về đó núi lở nữa thì chết”, Tường chưa thôi khiếp sợ. Nỗi sợ ấy cũng vẫn trong mắt anh Đinh Văn Vế. Nhà Vế lọt thỏm dưới thung lũng. Phía trên cao khoảng trăm mét là tuyến đường Trường Sơn Đông và bên kia đường lớn là núi Le Ngói cao hàng trăm mét. Đêm tối mưa tầm tã, cả nhà Vế giật mình bởi tiếng ầm ầm phía trên đường Trường Sơn Đông. Không kịp lấy vật dụng gì, vợ chồng anh quấn con chạy ra khỏi nhà trong đêm tối. Lối vườn cây quen thuộc là hướng duy nhất giúp vợ chồng Vế chạy nạn lở núi. “Nghe ầm ầm là biết đất đá đổ rồi, vợ chồng mình ôm con chạy thôi. Bên hông nhà là lối đi rừng đi làm hằng ngày nên mình thoát được, chứ ban đêm thì làm sao biết đâu mà tránh”, Vế bàng hoàng. 

Mưa lớn nhiều ngày khiến núi Le Ngói thôn Ra Pân (xã Sơn Long) bị nứt toác. Đêm 15-10, mảng lớn đất đá trên núi cao đổ xuống tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa phận xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Hơn 22.300 m³ đất đá tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 300 m đường giao thông. Không dừng ở đó, lượng đất đá khổng lồ tiếp tục tràn xuống chân núi hàng trăm mét, đổ thẳng xuống KDC Huy Duỗi cách khu dân cư dưới chân núi khoảng 100 m. Sạt lở nghiêm trọng vùi lấp hai căn nhà và làm bị thương một người. Hàng trăm khối đất đá tiếp tục chực chờ đổ xuống gần 50 hộ dân ở KDC Huy Duỗi. Trước nguy hiểm tính mạng của bà con, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 11 hộ dân KDC Huy Duỗi ra khỏi vùng nguy hiểm. 40 hộ dân cũng được đưa ra khỏi khu vực sạt lở nặng đến nơi ở tạm trong những ngày mưa lớn. Nhu yếu phẩm được cấp đủ đầy cho bà con trong những ngày lánh nạn. 

Bà Đinh Thị Bia bất an: “Cả nhà mình còn cách chỗ núi đổ không xa đâu. Tối đó may là chưa bị sao. Cả nhà mình di dời qua nhà người quen ở tạm rồi, vì xã nói núi sẽ đổ nữa nên đi trước”. “Chúng tôi đang tìm đất và sẽ dựng nhà tạm cho bà con ở trong mùa mưa. Kiên quyết không để bà con quay về nhà cũ trong thời điểm mưa lũ lớn. Anh em địa phương cũng túc trực và sẵn sàng khi có sự cố ở các vùng khác. Làm gì thì cũng phải an toàn cho bà con trước tiên”, quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Quang Ven khẳng định.