Để dân tin yêu, giúp đỡ

Vào những ngày lễ lớn hay trước khi triển khai công tác năm, các đợt thi đua, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) long trọng báo công dâng Bác tại phòng truyền thống, báo cáo những thành tích nổi bật.

Lực lượng công an nhiệt tình giúp dân xây dựng đời sống cơ sở văn minh, sạch đẹp.
Lực lượng công an nhiệt tình giúp dân xây dựng đời sống cơ sở văn minh, sạch đẹp.

Giữ vững bản lĩnh, phẩm chất sáng trong

Tham dự cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” thời gian vừa qua với sự tham gia của 40 đội thi đến từ các xã, cơ quan trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, công an huyện đã đạt giải A. Trung úy Nguyễn Vương Hoàn chia sẻ, thấm nhuần lời dạy của Người “nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, bản thân anh tự nhủ: biến những lời hứa, quyết tâm tại cuộc thi thành hành động, bám sát cơ sở, vận động bà con chung tay giữ gìn quê hương yên bình.

Đơn vị có gần 80% là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trẻ nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt chú trọng, duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, dễ tiếp thu. Qua các buổi sinh hoạt chính trị, CBCS nắm rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Bác Hồ, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Mỗi CBCS luôn ý thức tận tâm, tận tình, vì dân phục vụ, đồng cảm, chia sẻ khó khăn, nhiệt tình giúp đỡ, giải quyết nhanh chóng nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên nêu gương, nhắc nhở, chấn chỉnh CBCS trong buổi đọc báo hằng ngày, họp giao ban, chào cờ, biểu dương người tốt, việc tốt, duy trì sinh hoạt tập thể tối thứ năm hằng tuần… Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an huyện chia sẻ, mình là đầu tàu, phải chạy đúng hướng, vừa bảo đảm cho cả đoàn tàu chạy êm, không chệch đường ray là cả một nghệ thuật. Bên cạnh đó, để mỗi CBCS tự soi, tự sửa, việc góp ý, phê bình được thực hiện chân tình, thẳng thắn mà mềm dẻo, khéo léo trên tinh thần xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ.

Với đặc thù nhiều CBCS ăn ở tập trung tại cơ quan, lãnh đạo đơn vị đã quan tâm tạo sân chơi, thành lập các CLB thể thao, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Tuổi trẻ Công an huyện Vĩnh Lộc rèn đức, luyện tài vì bình yên cuộc sống” đã thu hút hơn 60 CBCS hào hứng tham gia, qua đó giúp nâng cao nhận thức về Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều việc tốt vì dân

Theo Thiếu tá Trịnh Thị Hảo, Phó đội trưởng quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong các công tác liên quan đến hồ sơ, thủ tục, các công dân cao tuổi được ưu tiên giải quyết trước, đội bố trí cán bộ chỉ dẫn cặn kẽ, trường hợp nào cần bổ sung giấy tờ thì ghi cụ thể vào giấy để người nhà chuẩn bị giúp, tránh mất công đi lại nhiều lần.

Được biết, chỉ vài ngày sau khi sắm được bộ cấp căn cước công dân lưu động, trong tháng qua, đoàn công tác công an huyện đã tới hai xã xa nhất làm thủ tục cấp căn cước công dân cho hơn 100 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, già yếu, khuyết tật, đối tượng gia đình chính sách, có công với cách mạng. Thương binh Hoàng Viết Bảo ở xã Vĩnh Thịnh rất phấn khởi khi được tận tình hướng dẫn kê khai, chụp ảnh và lấy dấu vân tay nhanh chóng, đỡ phải lặn lội đến trụ sở công an huyện. Tuổi đã gần thất thập, ông Hà Huy Phúc ở thôn 4, xã Vĩnh An bị liệt nhiều năm không thể đi lại, chứng minh thư đã hết hạn, ông cảm kích nắm chặt tay cán bộ công an nói lời cảm ơn vì không quản ngại đường xa đến tận nhà làm căn cước công dân cho ông.

Niềm vui như được nhân đôi khi những lời khen ngợi, lá thư cảm ơn gửi về công an huyện ngày một nhiều. Ban đầu CBCS quyên góp quần áo cũ đặt tại tủ quần áo từ thiện trước cổng công an huyện để “ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận”. Ít lâu sau, nhiều người dân mang tới cả bì quần áo, nửa năm qua đã có hơn 500 bộ quần áo ủng hộ. Sắp tới, tủ quần áo từ thiện còn được di chuyển tới các chợ, vùng sâu, vùng xa để tấm lòng yêu thương, đùm bọc được lan tỏa. Những ngày bão lũ, nước ngập trắng, nguy cơ vỡ đê, công an huyện huy động toàn thể CBCS đóng góp hàng nghìn ngày công sơ tán dân đến nơi an toàn, đắp đê, bảo vệ tài sản cho bà con, dọn vệ sinh sau lũ.

Nhờ tăng cường xuống cơ sở “ba cùng”, được bà con tin yêu giúp đỡ nên CBCS công an huyện kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết nhanh chóng nhiều vụ việc. Nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự càng khó khăn và gian nan, tập thể CBCS Công an huyện Vĩnh Lộc càng đồng sức, đồng lòng khắc phục, vượt qua, nỗ lực làm thêm nhiều việc tốt vì dân như lời Bác Hồ kính yêu căn dặn.