Nguy hiểm những đám lửa nhỏ

Những ngọn lửa lớn ngày đêm rình rập ngay trong các khu dân cư, các khu phố, nhà kho, nhà xưởng, những nơi chật hẹp, nhiều đồ đạc, lắm thứ nguyên vật liệu dễ bắt cháy, những không gian đông người, xe qua lại…

Chỉ nhãng đi, sơ sảy một chút, hoặc không theo dõi, kiểm tra thường xuyên, lửa lại bùng lên bất kỳ lúc nào. Và càng phá hủy nghiêm trọng mọi thứ khi mà việc cứu hỏa, cứu hộ vẫn gây khó đội ngũ phòng cháy, chữa cháy do ngõ chật, nhà cao không lối thoát hiểm, lắm vật cản.

Phổ biến trong các đô thị, các khu vực trung tâm là thế. Còn phải để ý đến mối nguy không nhỏ mà chính bà con ta trong đời thường sinh hoạt hằng ngày vẫn thường… gây ra. Thật đáng lo khi thấy những đám lửa nhỏ đốt rác, đốt rơm rạ, lá khô xuất hiện ở rất nhiều điểm khác nhau trên các địa bàn ngoại thành, nông thôn. Báo chí, dư luận đã phàn nàn nhiều về việc đốt rơm những mùa gặt gây khói bụi làm ô nhiễm không khí, ngạt thở, khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông và nguy cơ hỏa hoạn. Giờ không ít nhà đốt rác trong vườn, đốt ở đầu nhà nơi tiếp giáp đường đi lối lại trong thôn, xã, nơi sát đường lớn ô-tô, xe máy qua lại liên tục, đốt ở những gốc cây, bờ tường… Lại phải kể đến những bãi rác nằm phía ngoài các khu dân cư nông thôn, gần đường ra cánh đồng, rồi những đống rác tự phát mọc lên ở những nơi cuối xóm, đầu thôn, do lượng rác quá tải và ý thức người dân còn kém. Từ những chỗ như thế, những đống lửa nhỏ gây khói, gây mùi, lắm khi lửa cháy đùng đùng trong khi gần kề đó là cột điện, nhì nhằng đủ thứ dây dợ. Rồi nhà cửa - kể cả ở ngoại thành, nông thôn giờ không thưa thoáng như xưa, mà cũng gần kề, san sát, chồng tầng. Rác thải giờ cũng tổng hợp đủ thứ vô cơ, hữu cơ, vật liệu, đồ đạc, rất lộn xộn, bừa bãi, do việc phân loại còn kém và xử lý, tiêu hủy còn thiếu kỹ thuật, công nghệ. Bởi thế, những đám cháy “lộ thiên”, những đống lửa bùng lên liền sát ngay nơi sinh hoạt, thật sự là mối đe dọa thường xuyên đối với sức khỏe, tính mạng, tài sản người dân.

Vậy mà bà con ta, nhiều người vẫn cứ hồn nhiên quét, vun, vứt rác rồi đốt cho… sạch, trong khi chỉ ngửi khói thôi đã rất hại rồi. Của đáng tội, việc tiêu hủy rác theo quy trình khoa học, an toàn của địa phương, của các nhà thầu rác còn lâu la, còn trì trệ. Lắm khi bà con cứ phải tự lo như thế. Bể rác, thùng rác, lò đốt rác không khói…, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ gia đình trước nguy cơ ô nhiễm, hỏa hoạn còn là những giấc mơ xa vời…