Ngoài kia nóng, trong này đừng lạnh

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ, học viên biên phòng được tăng cường đến các điểm chốt ở biên giới rất đông, để làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Lực lượng biên phòng đang góp sức rất lớn để ngăn chặn khả năng dịch Covid-19 tràn vào nước ta. 

Đối với ngành y, qua thông tin đại chúng, toàn dân ta thấy rất rõ dấu hiệu đang “nóng” lên từng ngày, với thường xuyên các khuyến cáo, liên tục những nhắc nhở người dân thực hiện 5K. Và không chỉ trong công tác tuyên truyền, ngành y vẫn tiếp tục điều trị bệnh nhân Covid-19, triển khai tiêm chủng vaccine, kiểm tra, rà soát nhiều nơi để sẵn sàng ứng phó trước những nguy cơ…

Chính phủ mới có văn bản yêu cầu không được lơ là, nâng cao ý thức vì cộng đồng. Tiếp đó là điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Một số địa phương cũng đã hoãn các hoạt động lớn tập trung đông người như bắn pháo hoa.

Những định hướng, chỉ đạo, hành động và tình hình bên ngoài nước mình, cho đến tận sát nhiều tuyến biên giới của ta, đang “nóng”, đang khẩn trương. Nhưng nhìn vào nhịp sống đang diễn ra quanh ta đây, thì thấy ngay những dấu hiệu “nguội”. Việc phòng dịch trong không ít người rõ ràng là có vẻ coi thường, không cảm thấy hệ trọng, thậm chí có khi là uể oải nữa. Bởi có thể đâu đó trong cách nghĩ còn hạn chế, rằng là dịch sao mà lâu thế, gồng lên mãi rồi, mỏi mệt rồi; rằng là dịch thì cũng phải bươn đi mà làm ăn, mà sống chứ, không khéo chết đói trước khi chết vì dịch; hoặc là, dịch nó ở ngoài biên giới ý chứ, bộ đội ta đang ngăn chặn tốt lắm kia mà; rồi thì đã có vaccine, mai kia vaccine về nữa, tha hồ mà tiêm thì có bỏ khẩu trang cũng hề hấn gì…
 
Thế là đi ăn uống, café, đi chợ, đi ra ngoài đường, rồi la cà quán nước, ngồi túm tụm đâu đó vỉa hè, rồi trong cửa hàng cửa hiệu đây này! - đã thấy nhiều khuôn mặt không khẩu trang, nói năng rất “hăng hái” trong điều kiện nhiều người đứng, ngồi gần, sát nhau. Lại cả một số hình ảnh ở sân bay nữa, có khi xếp hàng làm thủ tục cũng không đeo khẩu trang. Rồi có cả sự kiện đông người khác, lại không đeo, lại chen chúc. Và đã có người bị phạt tiếp vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng rồi đấy! Chắc rồi sẽ còn nữa…

Qua những quan sát thông thường dễ nhận ra một thực tế là, có vẻ như nhiều bà con ta chưa thật sự quen với trạng thái “bình thường mới”, chưa sẵn sàng cho sự kéo dài và biến đổi thường xuyên của trạng thái đó - một trạng thái mà dịch đã là tiềm ẩn, nguy cơ và việc phòng dịch đã là song song với làm ăn, sản xuất, đi lại... Vậy thì lại rất cần phải làm quyết liệt tiếp những theo dõi, nhắc nhở, xử lý của các cơ quan chức năng địa phương, cơ sở, với tinh thần hình thành cái nếp chống dịch, cái tác phong chống dịch trong đời sống hằng ngày. Như là đã đi xe máy ra đường là phải đội mũ bảo hiểm vậy. 

Ngoài kia nóng, trong này đừng lạnh!