Những ngày qua, tình hình đường sá đã bớt bề bộn sau những chỉ đạo dứt khoát của chính quyền, cơ quan chức năng địa phương yêu cầu phải hoàn thành việc sửa sang nhằm tránh gây phiền toái cho người dân.
Vừa rồi lên Hà Giang, chúng tôi thấy ở nhiều điểm du lịch có thay đổi về cách truyền thông. Dù còn đơn giản và mới ở bước đầu, nhưng thấy rõ là cần thiết và gây được chú ý. Đó là việc phủ sóng wifi miễn phí và đính mã QR tìm hiểu thông tin.
Làm sinh động các giờ giảng trên lớp là một trong rất nhiều mục tiêu mà chương trình giáo dục yêu cầu các giáo viên, các nhà trường thực hiện. Thế nhưng, xem ra điều này không phải ở đâu, lúc nào cũng đạt được, kể cả khi chương trình giáo dục mới đã được triển khai.
Trong bữa trưa công sở, chị Hoài kể câu chuyện mới đây, một bé gái 3 tuổi đang đi trên đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) bị hai con chó béc-giê bất ngờ lao ra cắn vào mặt và tai gây thương tích nặng.
Những ngày này, ý kiến trao đổi, lời nói qua, tiếng nói lại liên quan đến bộ phim có tên “Đất rừng phương Nam” vẫn còn tiếp diễn, tuy không còn sôi sục như trước.
Nâng cao quyền tự chủ, tự quyết của các trường trong việc chọn sách; tạo điều kiện và tôn trọng tiếng nói của các thầy giáo, cô giáo trong việc chọn sách; lắng nghe ý kiến từ cả phía các bậc cha mẹ học sinh trong việc này.
Ở nhiều địa phương, tình trạng trộm chó mèo diễn ra khá phổ biến. Không chỉ những chú chó tội nghiệp bị bắt bán cho quán nhậu mà số phận những con mèo nuôi trong nhà cũng luôn trong tình trạng “trứng để đầu gậy” khi rất nhiều “bợm” đam mê món “tiểu hổ”.
Nói thế là bởi đi trong phố, không ít lần tức anh ách. Đường thì đã nhỏ, lượng xe cộ đã đông, vỉa hè lại bị lấn chiếm khiến nhiều người đi bộ phải xuống lòng, lề đường.