Nghệ sĩ 8X giàu nghị lực

Giống như tự truyện vừa được phát hành mang tên “Nhắm mắt nhìn sao”, chặng đường đầy chông gai của nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương là chuỗi ngày miệt mài vượt qua muôn vàn thử thách để tỏa sáng lấp lánh. Anh nói, bản thân chưa bao giờ thấy bất hạnh vì những khiếm khuyết trên cơ thể. Người nghệ sĩ 8X ấy luôn cảm ơn đời vì cho anh được sinh ra, được trải nghiệm cuộc sống với trái tim đầy thương yêu và làm những điều có ích. 

Nghệ sĩ Hà Chương nhận thư cảm ơn của Vụ thư viện cho ca khúc "Khát vọng tâm hồn".
Nghệ sĩ Hà Chương nhận thư cảm ơn của Vụ thư viện cho ca khúc "Khát vọng tâm hồn".

Trong “Nhắm mắt nhìn sao”, người đọc sẽ lật từng lát cắt tinh tế về cuộc sống đầy thăng trầm của người nghệ sĩ đa tài này qua phần chấp bút khéo léo của nhà báo Nguyễn Thanh Nhã. Tự truyện như quyển nhật ký lưu giữ đầy đủ những khó khăn, thử thách, nụ cười và cả nước mắt từ thơ bé đến tận hôm nay của một Hà Chương mạnh mẽ, lạc quan. Trước “Nhắm mắt nhìn sao”, Hà Chương đã khiến cộng đồng xúc động với ca khúc giàu cảm xúc và niềm tin có tên “Khát vọng tâm hồn”. 

Vừa chơi guitar, vừa hát cùng hai đồng nghiệp trẻ, khán giả thấy một Hà Chương tươi vui, gương mặt sáng bừng trên sân khấu. Cũng như “Xương rồng trên cát”, mỗi câu hát trong “Khát vọng tâm hồn” là lời tự sự, là điều mà người nghệ sĩ không nhìn thấy ánh dương muốn nhắn gửi những bạn trẻ. Chính sự tươi trẻ với ca từ giàu tính nhân văn mà mới đây, bài hát này của anh đã được Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chọn làm ca khúc giúp lan tỏa văn hóa đọc, truyền nhiều cảm hứng cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.

Với âm nhạc truyền cảm hứng và bằng chính những câu chuyện của cuộc đời mình, ba năm nay, Hà Chương cùng diễn giả đặc biệt Nguyễn Sơn Lâm đã đến giao lưu, chia sẻ với hàng triệu học sinh, sinh viên tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Xen kẽ âm nhạc và diễn thuyết, cuộc trò chuyện nào cũng đầy ắp những suy nghĩ tích cực, mà ở đó, người nghệ sĩ đầy nghị lực luôn lặp đi lặp lại câu nói “Hà Chương làm được thì không lý do gì các bạn không làm được. Cứ ước mơ đi, cứ mạnh dạn ước mơ đi!”. 

Nếu chỉ gặp Hà Chương trên sân khấu hay thông qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng, đầy sáng tạo của anh, ít ai tin rằng người đàn ông luôn cười ấy lại có một chặng đời đầy bão tố, chông chênh. Mất hoàn toàn thị lực khi chưa có hình dung rõ ràng về cuộc sống, rời làng quê Quảng Ngãi, Hà Chương vào TP Đà Nẵng học trường chuyên biệt cho người khiếm thị và từng ngày nỗ lực tập đàn bầu, guitar. May mắn, từ năm 12 tuổi, anh được làm quen với âm nhạc bài bản. Bỏ ngoài tai những dị nghị, năm 2004, chàng trai khiếm thị khiến nhiều người bất ngờ khi đậu thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với chuyên ngành Đàn bầu. Tốt nghiệp với điểm số cao nhất, anh tiếp tục học lên đại học và sau đó vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. 

Từng có lúc khó khăn đến mức phải bán đàn để mưu sinh, từng chật vật trong chuỗi ngày chán nản, nhưng với âm nhạc, Hà Chương chưa bao giờ cho phép mình lơ là, cẩu thả. Với anh, mỗi sản phẩm dù thể loại gì cũng phải chỉn chu, ý nghĩa. Ngoài đàn bầu, nghệ sĩ Hà Chương còn chơi thành thạo hơn 10 loại nhạc cụ khác và rất hào hứng trong việc biến tấu, kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Sáng tác hàng trăm ca khúc, đoạt hàng chục huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi lớn, nhỏ, cái tên Hà Chương dần trở nên quen thuộc tại nhiều liên hoan âm nhạc quốc tế. Nghệ sĩ top 3 chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2015 cho biết, âm nhạc đã giúp cuộc sống của anh trở nên sống động hơn khi có thể ngắm nhìn mọi thứ ở góc nhìn đầy nghệ thuật. 

Không phô trương, ồn ào, Hà Chương khéo léo tận dụng thế mạnh của mình để làm mới chất liệu âm nhạc trong từng sản phẩm. Có khi người ta thấy anh hát tình ca trong trẻo với guitar, khi thổn thức với đàn bầu, lắm lúc lại lắc lư cùng nhạc latin, nhạc dance pha lẫn thanh sắc hài hòa của nhạc cụ truyền thống. Điều khiến nhiều người thêm yêu mến Hà Chương là khi bắt đầu lên ý tưởng cho ca khúc, MV nào, anh đều nghĩ tác động của nó đến người trẻ, đến những mảnh đời yếu thế trong cộng đồng, để từ đó chau chuốt từng công đoạn dù là nhỏ nhất. Và khi sản phẩm của mình được mọi người đón nhận, Hà Chương cười thật tươi lấy năng lượng thực hiện tiếp dự án tiếp theo. Anh nói rằng, chỉ sợ thời gian trôi quá nhanh, mình chưa kịp làm thật nhiều việc ý nghĩa cho đời.