Vó ngựa trên cao nguyên

Bắc Hà (Lào Cai), vùng đất mang ấn tượng đẹp bởi những thung lũng, núi đồi bạt ngàn hoa mận trắng mỗi độ xuân về. Cùng với đó là lễ hội đua ngựa mang đậm nét văn hóa của bà con các dân tộc nơi đây.

Vỗ về ngựa đua trước khi vào cuộc.
Vỗ về ngựa đua trước khi vào cuộc.

Đua ngựa Bắc Hà tuy không phải là cuộc đua của những vận động viên chuyên nghiệp, nhưng chính tính dân dã, đời thường lại làm nên sự hấp dẫn của giải đấu. Các nài ngựa là những người dân trong vùng từ khắp nơi tụ họp. Những chú ngựa đua hằng ngày là những chú ngựa thồ trên khắp ngả núi rừng Tây Bắc bỗng chốc tung vó trên đường đua trước sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên. Từ vòng loại đến vòng bán kết, rồi chung kết, Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2020 diễn ra từ ngày 30 đến 31-5, gay cấn và kịch tính với sự ganh đua quyết liệt.

Sự kiện diễn ra đúng mùa thu hoạch mận hằng năm, là nét đẹp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.

Vó ngựa trên cao nguyên ảnh 1

Nài nữ duy nhất Hoàng Thị Tuyệt (xã Tà Chải).

Vó ngựa trên cao nguyên ảnh 2

Bốn ngựa lọt vào vòng chung kết ganh đua quyết liệt.

Vó ngựa trên cao nguyên ảnh 3

Cuộc thi thu hút 78 nài và ngựa đua từ khắp nơi.

Vó ngựa trên cao nguyên ảnh 4

Sắc mầu ngày hội.

Vó ngựa trên cao nguyên ảnh 5

Trong vòng vây của khán giả cổ vũ cuộc đua.