Mưu sinh giữa nắng nóng đầu hè

Sau những khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, những người bám đường phố mưu sinh lại phải đối mặt đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm ở Hà Nội.

Vận chuyển hàng tại chợ Đồng Xuân lúc đỉnh nắng 12 giờ trưa.
Vận chuyển hàng tại chợ Đồng Xuân lúc đỉnh nắng 12 giờ trưa.

Nhiệt độ đo được quãng 12 giờ trưa ngày 10-5 trên phố lên gần 40 độ C, chỉ số tia UV từ 6 - 8, nguy cơ gây tổn hại cao đối với cơ thể con người nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tuy nhiên, nhiều người bán hàng rong, làm bốc xếp, chạy xe máy chở khách… vẫn phải trằn mình giữa cái nóng như đổ lửa.

Thời tiết nắng nóng, công việc vất vả nhưng rất nhiều người lao động vừa trải qua những ngày giãn cách xã hội đã mất đi việc làm và thu nhập, nay đang cố gắng tranh thủ làm bù lại. Chị Nguyễn Thị Lụa (Hưng Yên) làm nghề thu mua phế liệu chia sẻ: “Nắng nóng thế này thì cũng mệt lắm, những phải cố thôi, hy vọng thời tiết sẽ mát trở lại cho chúng tôi đỡ vất vả”.

Mưu sinh giữa nắng nóng đầu hè ảnh 1

Rong ruổi giữa ngột ngạt đầu hè.

Mưu sinh giữa nắng nóng đầu hè ảnh 2

Lò rèn vẫn đỏ lửa trong ngày nóng gắt.

Mưu sinh giữa nắng nóng đầu hè ảnh 3

Không khí oi bức khiến người lao động chân tay thêm mệt mỏi.

Mưu sinh giữa nắng nóng đầu hè ảnh 4

Nhiệt độ đo được có lúc lên đến 400C.

Mưu sinh giữa nắng nóng đầu hè ảnh 5

Phút nghỉ hiếm hoi.