Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền

Chỉ cách TP Cần Thơ 17 km, chợ nổi Phong Điền vẫn giữ nét đặc trưng độc đáo của miệt vườn sông nước. Chợ họp rất sớm, từ tinh mơ đã nghe tiếng máy của vỏ lãi vang xa, tiếng í ới bán mua rộn rã hòa cùng sóng nước.

Chợ họp từ khi chưa tỏ mặt người.
Chợ họp từ khi chưa tỏ mặt người.

Khi tỏ mặt người thì cả khúc sông đã đầy các ghe hàng ăm ắp hoa quả, vật dụng sinh hoạt… cùng những thuyền nhỏ bán đồ ăn sớm cho bạn buôn và khách du lịch với những món ngon khó cưỡng: hột vịt lộn, bún nước lèo, bún thịt nướng, cháo lòng, gỏi vịt, hủ tiếu, cà-phê...

Bán mua trên sông, mỗi con thuyền ở đây là một cửa hàng, dùng cây “bẹo” làm biển hiệu. Đó là cây sào dài cắm nơi mũi thuyền, treo thứ hàng hóa chủ thuyền đang bán. Người mua chỉ cần nhìn cây “bẹo” mà tìm đến. Nét sinh hoạt dân dã mà độc đáo ấy đã khiến chợ nổi Phong Điền trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài.

Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền ảnh 1

Nét đẹp miền sông nước.

Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền ảnh 2

Nắng xéo cây là sắp tan buổi chợ.

Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền ảnh 3

Quà sáng trên sông.

Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền ảnh 4

Cách chuyển hàng phổ biến.

Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền ảnh 5

Đầy ắp rau, trái.

Bồng bềnh chợ sớm Phong Điền ảnh 6

Du khách trải nghiệm cuộc sống trên sông nước.