Một lễ hội đường phố mang đậm màu sắc truyền thống của 10 dân tộc anh em vừa hội tụ tại thị trấn Mường Tè, huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) vào chiều 9/12. Lễ hội là sự gặp gỡ, giao thoa của sắc màu văn hóa, của những dân tộc đặc biệt ít người như Si La, Cống, hay những dân tộc đặc biệt chỉ có ở Lai Châu như Mảng, La Hủ…
Nằm trên quốc lộ 4D, chỉ cách thành phố Lai Châu khoảng 5 km, chợ San Thàng họp vào sáng thứ năm và chủ nhật hằng tuần. Không chỉ là nơi trao đổi mua bán, chợ phiên San Thàng còn là nơi để bà con các dân tộc H’Mông, Dao, Lự, Giáy, Tày… giao lưu, gặp gỡ và cùng vui trong chén rượu nồng men núi rừng Tây Bắc. Từ sáng sớm cho đến khi không gian chợ tràn ánh nắng là không khí tấp nập, nhộn nhịp váy áo hòa sắc với tiếng nói cười rộn rã cùng sản vật khắp nơi hội tụ làm náo nức lòng người.
Khu vực biên giới Lai Châu có nhiều dòng suối bắt nguồn từ độ cao 2.500 - 3.000 m so với mực nước biển, có độ lạnh lý tưởng, nước sạch, rất thích hợp nuôi cá hồi, cá tầm.
Trong những năm gần đây, thành phố Ðà Lạt (Lâm Đồng) phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp, kéo theo đó là việc mở rộng diện tích nhà kính, nhà lưới vượt qua tầm kiểm soát.
Được coi là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người dân tộc Cống (Mường Tè, Lai Châu), Tết Ngô (còn gọi là Tết mùa mưa) là dịp người Cống trình báo với tổ tiên về những việc đã làm được trong năm, cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, chăn nuôi, sản xuất gặp nhiều thuận lợi, mùa màng tươi tốt, thóc, ngô đầy nhà.
Nước Nga vĩ đại. Đất nước có một nền lịch sử và văn hóa lâu đời. Đất nước của những cánh rừng taiga trải dài mênh mông trong tuyết trắng. Đất nước của những câu chuyện cổ tích, những làn điệu dân vũ, dân ca nổi tiếng. Đất nước của những công trình kiến trúc, những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, đất nước của những anh hùng và những nghệ sĩ thiên tài. Như ngọn lửa Vĩnh cửu trước Tượng đài Liệt sĩ vô danh, tinh thần Nga sáng mãi, cháy sáng trong dòng cảm xúc thủy chung: Không ai bị lãng quên! Không thời nào bị lãng quên!
Không gian mùa thu nơi hồ Gươm thơ mộng vừa được tô điểm thêm những nét dịu dàng, uyển chuyển và đầy sắc màu dân tộc từ Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2023.
Sông Kiến Giang bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, chảy qua huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, hợp lưu vào sông Nhật Lệ (cửa biển ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), theo hướng nam - bắc. Huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh là đoạn eo thắt nhất đất nước Việt Nam, từ biên giới Việt - Lào đến bờ biển chỉ rộng khoảng 50 km. Tạo hóa đã hình thành nên dòng sông duy nhất ở Việt Nam, bắt nguồn ở dãy Trường Sơn, đổ ra biển về hướng bắc.
Festival với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu” vừa tổ chức cuối tuần qua đã đem đến cho du khách câu chuyện về quãng thời gian đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Sự kiện gồm nhiều hoạt động đa dạng như giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt; diễu hành nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài, vẽ tranh “Hà Nội trong mắt em…
Trong thời gian qua, nhiều cụm dân cư trên địa bàn toàn quốc, đặc biệt là ở các thành phố lớn đã thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)”.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam, trong hai ngày cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách quốc tế đã tham gia lễ hội rực rỡ sắc mầu tại không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, học sinh các cấp của Thủ đô đang bước vào năm học mới 2023-2024 trong không khí vui tươi phấn khởi của mùa thu Hà Nội.
Hàng triệu lá cờ Tổ quốc đã được các cơ quan, đoàn thể tặng các ngư dân kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, để chung sức đồng lòng với chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… giữ gìn biển, đảo của Tổ quốc. Tổ quốc thiêng liêng, gần gũi từ mỗi lá quốc kỳ tung bay hiên ngang trước gió, trên những hòn đảo biên cương giữa đại dương xanh thẳm và cả những con tàu ngư dân cưỡi sóng ra khơi…
Khởi công vào tháng 1/2021, tính đến thời điểm này, công trình cầu Vĩnh Tuy 2 đã hoàn thành gần hết các hạng mục thi công để kịp trước ngày nghiệm thu cuối tháng 8/2023. Khe co giãn cuối cùng của cầu đã được lắp đặt. Các công đoạn như sơn, nối cáp điện chiếu sáng, trang trí cây xanh cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.
Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908, trên đỉnh đồi Khau Cả, nay thuộc phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Từ 1930 đến 1945, thực dân Pháp đã giam giữ 14 đoàn tù chính trị, với tổng số 1.013 lượt tù nhân tại đây.
Từ ngày 10 - 20 âm lịch hằng tháng, tại cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) rất nhộn nhịp tàu, thuyền từ biển khơi chạy vào bán cá. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp cảng Hòn Rớ là chợ cá đầu mối và cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ.
Với hơn 60% diện tích là đá vôi ở độ cao trung bình hơn 1.000 m so mực nước biển, Cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng với nhiều hẻm vực sâu, những vách đá dựng đứng, những đỉnh núi nhọn hoắt, những rừng đá, hoang mạc đá lởm chởm, những con đường cheo leo, ẩn hiện trong mây…
Cụm Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, phục vụ mục đích dân sự trên biển, gọi tắt là DK1, nằm trên thềm lục địa phía nam Việt Nam, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Với diện tích chỉ hơn 16km2, huyện đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao Thu, là một huyện đảo nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, cách TP Phan Thiết 120km. Với cảnh đẹp còn hoang sơ, sự đa dạng sinh học dưới nước, các rạn san hô trải dài, hệ thống hang động độc đáo, mầu sắc tạo nên một thế giới ngầm phong phú, nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của các “tín đồ” đam mê lặn biển.
Với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, giọt nước, nhà rông của cộng đồng được xem là không gian gắn kết người dân trong làng thông qua sinh hoạt đời sống hằng ngày.
Sau 10 năm khởi nghĩa và đánh đuổi quân Minh khỏi bờ cõi, năm 1428, người Anh hùng dân tộc Lê Lợi đã lên ngôi vua tại điện Kính Thiên, xưng vương là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt. Sự kiện này chấm dứt 20 năm đô hộ của ngoại bang.
DK1 là chữ viết tắt của cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật, được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý.
Khi mà các chợ truyền thống đã bị mất dần, chợ ngõ giờ như một thứ “đặc sản” mới của Hà Nội. Đi khắp nơi trong thành phố cổ kính này, đâu cũng có thể gặp những “chợ cóc” nhỏ, dọc theo những lối đi ngõ ngách. Ngõ to hay nhỏ đều có thể thành chợ và cũng đủ mọi mặt hàng thiết yếu.