Đón gì ngày lạnh...

Bước vào giữa tháng 10, cũng là những ngày khu vực Bắc Bộ đón những cơn gió mùa đông bắc sớm đầu tiên. Và trong những cơn gió đầu mùa chưa hẳn lạnh ngắt, ai cũng có thể thỏa sức rong chơi khắp nơi. Bởi trùng với cơn lạnh sớm, cũng là lúc Liên hoan Xiếc quốc tế khởi động tại Hà Nội từ 15 đến 20-10 với nước chủ nhà Việt Nam cùng tám đoàn xiếc nước bạn: Australia, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Ai Cập, Hungary, Lào, Singapore.

Để đáp ứng việc đón tiếp khách quốc tế, nước chủ nhà Việt Nam cử tới năm đoàn đến từ khắp nước gồm: Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam; Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Đoàn Xiếc và Ảo thuật Vũng Tàu và đoàn xiếc của Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ, Ban tổ chức đã gửi trực tiếp đến các đoàn xiếc cả trong và ngoài nước, yêu cầu các chương trình tham gia phải tuân thủ hai nguyên tắc căn bản. Đó là ngoài chất lượng chuyên môn cao, Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia…

Ngoài liên hoan xiếc quốc tế tưng bừng tại Thủ đô, những khán giả khỏe khoắn có thể đặt chân tới miền duyên hải Nam Trung Bộ để tham dự Lễ hội văn hóa du lịch tại di tích Dinh Thầy Thím - xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là Lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích lịch sử vô cùng độc đáo của tỉnh Bình Thuận. Di tích này gắn với truyền thuyết về bậc tiền nhân có tên gọi là Thầy Thím, người đã có nhiều công lao to lớn giúp đỡ dân nghèo khai hoang đồng ruộng, bốc thuốc chữa bệnh, đóng ghe thuyền…

Nếu không ra biển, mà ngược lên Tây Bắc đón lạnh, thì du khách sẽ hào hứng nếu tham dự được Lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ tại quảng trường huyện Na Hang (Tuyên Quang). Từ nhiều trăm năm nay, lễ hội tượng trưng cho sự sống và khát khao ấm no, hạnh phúc từ ngọn lửa của người Dao ở Tuyên Quang, đã khiến cho bất kỳ người dân tộc khác nào được nhìn thấy đều sững sờ. Người xem đều khâm phục những người đàn ông Dao đỏ liên tục nhảy múa trên đống than hồng sau lễ cúng của “thầy tào” (thầy cúng của người Dao đỏ). Lễ hội chỉ kết thúc bằng những tiếng cổ vũ reo hò khản giọng, sau khi than lửa lụi tắt...

Điều đáng kể trong những ngày chớm lạnh ở miền bắc và những ngày… vẫn nóng ở miền nam là cuộc thi “Xây dựng thói quen đọc sách của giới trẻ” của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vừa vinh danh 74 ý tưởng tham gia cuộc thi tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Kết quả cuộc thi là giải Nhất cho ý tưởng “Tủ sách kết nối tại các chung cư” của tác giả Lê Phương Thảo Vy (Trường THPT Đinh Thiện Lý). Giải Nhì được trao cho nhóm tác giả Nghiêm Quỳnh Anh (Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) với ý tưởng “ACA - Tủ sách thông minh”. Giải Ba thuộc về tác giả Lê Thị Kim Thoa (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) với ý tưởng “Tuổi trẻ đọc sách - Nâng tầm cuộc sống”…