Cuộc chạy đua của Ròm

Sau nhiều năm chờ đợi, khán giả đã được gặp “Ròm” tại các cụm rạp trên toàn quốc. Bộ phim “Ròm” xoay quanh cuộc sống mưu sinh chật vật của thằng bé Ròm nhưng chưa từng thôi khát khao đi tìm ba mẹ. 

Cuộc chạy đua của Ròm

Nhân vật Ròm do diễn viên Trần Anh Khoa (em trai của chính đạo diễn Trần Thanh Huy) đảm nhận. Không học hành nên đương nhiên không biết chữ, cộng trừ nhân chia hai chữ số vẫn sai, nhưng Ròm lại có sự tính toán của riêng mình, từ đó Ròm hành nghề “cò đề” tại khu dân cư xập xệ. 

Trong bộ phim, Cát Phượng vào vai cô Ghi bán xổ số, trung gian chuyển số đề cho “nhà cái”. Cả một cuộc đời cô Ghi làm cái nghề mà người ta gọi là “thất đức” phá tan nát biết bao gia đình, gián tiếp cướp đi sinh mạng của rất nhiều “con lô”, “con “đề”. Nhưng cuối cùng cô vẫn trắng tay. Còn với Phúc do Nguyễn Phan Anh Tú đảm nhận, là một cậu bé làm nghề như Ròm, nhưng khác với Ròm, Phúc sống không mục đích. Mỗi ngày cậu chỉ đang cố gắng để mưu sinh. 

Trong cái ngõ cũ nát của khu chung cư sắp giải tỏa, ngoài sự tối tăm mịt mù được tái hiện, những tia sáng vẫn le lói. Thể hiện trên gương mặt tràn đầy hy vọng của thằng bé Ròm khi cô Ghi nói rằng nó có cơ hội tìm được ba mẹ; ở ánh sáng của cuộc đời mình mà Ròm nhìn thấy được trong viên bi cũ bị một đứa trẻ nào đó bỏ lại bên đường; rồi ở miếng bánh mì cũ bị hất văng ra khỏi bàn tay phải bởi những đứa trẻ khác, nhưng nó đã được cho lại một chiếc bánh mì còn mới nguyên. Những khoảnh khắc đó, Ròm nhận ra mình không giống với những đứa trẻ khác. Nhưng cũng không có nghĩa là Ròm buông xuôi, cậu luôn phải chạy đua về phía trước, chạy nhanh hơn những đứa trẻ khác, chạy về phía ba mẹ, về phía hạnh phúc của cuộc đời mình.

Kết thúc bộ phim, vẫn là cuộc chạy đua của Ròm. Nhưng cũng phần nào gợi mở ra sự chờ đợi, để vẫn hy vọng về cuộc sống hạnh phúc sau đó của Ròm vẫn được nhen nhóm.