Khi bóng đá trở lại

Không rõ số người theo dõi vòng 26 Bundesliga có lên tới “hàng tỷ” như tuyên bố của Chủ tịch CLB Bayern Munich Karl-Hanz Rummenigge hay không, nhưng chắc chắn đêm qua, giải Đức là nơi tập trung sự chú ý của giới mộ điệu toàn cầu. Vì đơn giản, đây là giải đấu trở lại sớm nhất châu Âu, sau hơn hai tháng bóng đá nơi này tê liệt hoàn toàn do dịch Covid-19.

Pha ăn mừng đúng kiểu “giãn cách Covid” của các cầu thủ Borussia Dortmund.
Pha ăn mừng đúng kiểu “giãn cách Covid” của các cầu thủ Borussia Dortmund.

Vẫn còn đó những nghi ngại cho rằng việc tổ chức tiếp Bundesliga và Bundesliga 2 là “canh bạc” của Đức, trong bối cảnh dịch bệnh chưa thật sự được kiểm soát. Nhưng quyết định đã được đưa ra và ở một vài khía cạnh, sự kiện bóng đá tái xuất ở châu Âu như một dòng nước mát thỏa mãn “cơn khát” của CĐV “lục địa già”.

Trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke 04 xứng đáng là tâm điểm của Bundesliga ngày trở lại. Sân không khán giả, nhưng xúc cảm cuộc tranh tài mang lại vẫn thật đặc biệt. Hôm qua, thay vì thấp thỏm chờ tin dịch bệnh, người ta đã có thể bàn luận về trận đại thắng, hay màn ăn mừng đúng kiểu “giãn cách Covid” của các cầu thủ Dortmund.

Hình ảnh Thorgan Hazard đưa tay ra dấu cho các đồng đội không lao vào chia vui với Haaland cho thấy các cầu thủ đã được hướng dẫn kỹ về thi đấu trong mùa dịch. Người Đức đã làm những gì có thể để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm: buộc cầu thủ dự bị đeo khẩu trang, ngồi cách xa nhau; ra một loạt quy định về tiếp xúc trong trận; phóng viên phải dùng cây treo micro dài hàng mét để phỏng vấn từ xa…

Khán giả Đức cũng có cách riêng để tận hưởng trận đấu. Không chỉ ngồi nhà theo dõi qua truyền hình, họ đạp xe ra đường, giơ băng-rôn ủng hộ đội bóng, hay cùng một người bạn đến quán cà-phê theo dõi cuộc so tài. Sẽ rất khác so bầu không khí cuồng nhiệt với hàng chục nghìn CĐV trên khán đài, nhưng với họ, được xem bóng đá trở lại lúc này đã là điều quý giá.

Ngoài chuyện bảo đảm quy định phòng Covid-19, vấn đề lớn nhất với các CLB Đức hiện tại là nguy cơ chấn thương của cầu thủ. Sau thời gian dài nghỉ dịch, nhiều người suy giảm thể lực. Việc một cầu thủ khỏe như Erling Haaland cũng bị chuột rút ở phút 70 là minh chứng. Thời gian tới, khi phải đá dồn dập để hoàn tất mùa giải, nguy cơ này sẽ ngày càng lớn.

Chuyện vui bên lề là các cầu thủ và HLV từ nay cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, khi âm thanh của họ được thu vào micro trên sân cực rõ do không còn tiếng ồn từ khán đài. Đây cũng sẽ là cơ hội để các đội bóng “bắt bài” nhau, vì những trao đổi chiến thuật bí mật có thể được… hàng triệu người nghe thấy.

Trong thời dịch bệnh, hình ảnh bóng đá có lẽ không còn đơn thuần là một trò chơi. Theo một nghĩa nào đó, sự tái xuất của môn “thể thao vua” thể hiện tinh thần chiến thắng của châu Âu trước dịch bệnh. Đức là những người tiên phong và Bundesliga sẽ là dấu mốc mở đường cho các quốc gia khác từng bước đưa giải đấu trở lại.