Cái bóng của “Gã khổng lồ”

Catalunya đã từng có một “Gã khổng lồ” của bóng đá thế giới, nơi Barca không chỉ là một CLB bóng đá, mà đã trở thành biểu tượng, như một tôn giáo. Nhưng bây giờ, đội bóng từng khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Messi (số 10) không thể làm gì hơn để giúp Barca tránh thất bại thứ ba kể từ đầu mùa.
Messi (số 10) không thể làm gì hơn để giúp Barca tránh thất bại thứ ba kể từ đầu mùa.

Hiện tại, muốn tìm Barca trên bảng xếp hạng La Liga, người ta phải kéo xuống vị trí thứ 10, điều thật sự lạ lẫm với các CĐV trung thành của Camp Nou. Nhưng đó là một thực tế. Thầy trò Ronald Koeman đã chơi tám trận, thắng ba, hoà hai và thua ba trận. Đó chắc chắn không phải chuỗi kết quả của CLB là ứng viên vô địch.

Blaugrana khởi đầu mùa giải một cách tưng bừng đến bất ngờ, với hai chiến thắng đậm trước Villarreal (4-0) và Celta Vigo (3-0), để rồi sau đó… mất hút. Sáu trận đấu liên tiếp sau đó, họ chỉ duy nhất một lần được “nếm mùi” ba điểm (trước Betis), còn lại hòa Sevilla, Alaves và thua Real, Getafe, Atletico. Kể từ đầu mùa, hàng công của Barca mới ghi vỏn vẹn chín bàn, trong đó năm bàn đến trong trận gặp Betis.

Barca đang lạc lối sau chuỗi thời gian quá nhiều biến động. Josep Bartomeu ra đi, để lại sau lưng một mớ ngổn ngang, hỗn độn. Đại dịch Covid-19 càn quét qua, khiến tình hình tài chính của Blaugrana lao dốc không phanh. Họ, từ một “gã nhà giàu”, đã khốn khó đến mức vài phen phải đàm phán với các cầu thủ về chuyện giảm lương, bán đi nhiều trụ cột và không thể bù đắp xứng đáng những khoảng trống chỉ vì… thiếu tiền. 

Khi nhìn vào đội hình “mỏng tang” của Ronald Koeman trước mùa giải, các CĐV đã biết khó trông đợi khả năng đăng quang của đội bóng. Nhưng cũng không nhiều người nghĩ rằng Barca lại trở nên yếu ớt nhanh đến vậy. Mới qua khoảng một phần tư quãng đường, Blaugrana dường như đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Barca lâm vào khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Dĩ nhiên, Barca luôn gắn liền Messi. Thiên tài người Argentina vẫn ở đó, là tâm điểm bàn luận của mỗi trận thắng hay thua. Đã từ rất lâu, Barca thắng nhờ Messi, và thua cũng “tại” anh. Nhưng với tình hình thê thảm trước mắt, ngày Camp Nou mất Messi có lẽ không còn xa.

Hợp đồng giữa hai bên chỉ còn hiệu lực đến tháng 6-2021 và khả năng được gia hạn rất mong manh. Messi chưa tuyên bố chuyện chắc chắn ra đi, nhưng cơ hội giữ anh của Barca không nhiều. Blaugrana đã đánh mất vị thế, và dù là Koeman hay ai ngồi “ghế nóng”, “gã khổng lồ” Catalunya cũng phải mất ít nhất vài năm gây dựng lại. Messi đi, quá trình này sẽ gian nan gấp bội.

Thăng - trầm, quy luật tất yếu ấy không loại trừ cái tên nào của thế giới bóng đá, từ Milan, Man United đến Barca. Đội chủ sân Camp Nou đã lạc lối quá xa trong những năm tháng tai tiếng của Bartomeu. Ngay từ bây giờ, các CĐV của họ có lẽ phải tập làm quen với một vị thế mới, nơi Barca không còn là “nhà vua” của Tây Ban Nha, nơi sắc áo đấu một ngày nào đó không còn bóng hình số 10 thân thuộc…