Cơn ác mộng của Los Che

Trận thua trước đối thủ đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng La Liga, Leganes khiến Valencia tiếp tục chìm sâu và cơ hội dự Europa League mùa tới của đội bóng này cũng cực kỳ mong manh. Lúc này, mọi tức giận đang hướng về Peter Lim, tỷ phú người Singapore. 

Cổ động viên CLB Valencia phản đối Chủ tịch Peter Lim trong một trận đấu.
Cổ động viên CLB Valencia phản đối Chủ tịch Peter Lim trong một trận đấu.

Ngày Peter Lim chính thức mua lại “Bầy dơi”, ông hứa hẹn về một đội bóng có thể thách thức Real và Barca. Vậy mà Valencia bây giờ còn hơn cả mớ hỗn độn. Đưa người không am hiểu về điều hành một CLB bóng đá chuyên nghiệp, “Peter Lim đang lái Valencia xuống địa ngục”, là câu cảm thán của các CĐV khi chứng kiến tình hình của “Los Che” sau trận thua 0-1 trước Leganes. 

“Địa ngục” của các “Bầy dơi” không nằm ở việc họ vừa mất ba điểm trước đối thủ đang đứng gần chót bảng xếp hạng mà nằm ở việc đội bóng “con cưng” của họ đang bị tỷ phú người Singapore biến thành món “đồ chơi” theo ý thích.

Không những thế, điều khiến các CĐV Valencia “sốc” hơn là chỉ vài giờ trước trận gặp Leganes, ban lãnh đạo Valencia gọi gần nửa đội hình đến thông báo họ không còn nằm trong kế hoạch mùa tới. Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro, Jasper Cillessen, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby, Dani Parejo, Geoffrey Kongodbia, Francis Coquelin, Ruben Sobrino, Thierry Correia... là những cái tên nhận tin dữ khi mùa giải sắp kết thúc. 

Tháng 8-2014, khi hoàn tất việc thâu tóm Valencia, tỷ người Singapore hứa hẹn về một đội bóng với sức mạnh trong mơ. Thế nhưng, Valencia hiện giờ đang có tương lai mờ mịt. 

Valencia từng sáu lần vô địch La Liga, tám lần vô địch cúp Nhà vua cũng như vào chung kết Champions League hay vô địch UEFA Cup. Đây được coi là một trong những CLB giàu truyền thống của Tây Ban Nha và chỉ kém cạnh Barca hay Real. Tuy nhiên, trong bối cảnh Sevilla hay Atletico Madrid vẫn duy trì phong độ, Valencia lại cho thấy sự thiếu ổn định. Từ khi thuộc về gia đình nhà Lim, Valencia có ba mùa dự Champions League và đều không thể tiến sâu. Hai mùa còn lại đội chủ sân Mestalla đứng thứ 12 ở La Liga. Mùa này, Valencia nhiều khả năng sẽ có mùa giải thứ ba kết thúc La Liga ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Trong bối cảnh Valencia đang sa sút và ban lãnh đạo chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ thì Kim Lim, “ái” nữ nổi tiếng của tỷ phú Peter Lim lại “đổ thêm dầu vào lửa” với lời lẽ xúc phạm những người yêu mến đội tuyển trên trang cá nhân. “Một vài CĐV Valencia đã chỉ trích, nguyền rủa gia đình tôi, trong đó có cha và tôi. Họ không hiểu gia đình tôi sở hữu CLB này và chúng tôi có thể làm bất cứ những gì chúng tôi thích”, Kim viết trên trang cá nhân.

Phát biểu của Kim Lim phản ánh những gì đã diễn ra tại Valencia nhiều mùa qua. Trong giai đoạn nắm quyền tại Valencia, tỷ phú người Singapore đã tùy tiện bổ nhiệm các HLV hay mua sắm cầu thủ dựa trên các mối quan hệ cá nhân hay sở thích. Điều này đã khiến Valencia từ một CLB giàu truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha, đang dần rơi vào vực thẳm đen tối. Và “cơn ác mộng” của các CĐV “Los Che” có lẽ chưa dừng lại.