Áp lực với những thần tượng ngành giải trí

Ngày 14-10 vừa qua, người hâm mộ ngỡ ngàng khi nghe tin Sulli, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng do tự tử. Dù nguyên nhân dẫn đến quyết định của Sulli vẫn chưa được làm rõ, song dư luận thế giới cho rằng, hành động dại dột của nữ ca sĩ là do áp lực trong hoạt động nghệ thuật. Vụ việc thêm một lần cho thấy các góc khuất của ngành giải trí ở Hàn Quốc sau những trường hợp tương tự thời gian qua.

Nhiều nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc phải chịu sức ép lớn từ sự nổi tiếng. Ảnh: VOA
Nhiều nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc phải chịu sức ép lớn từ sự nổi tiếng. Ảnh: VOA

Áp lực do nổi tiếng quá sớm

Theo Yonhap, đồn cảnh sát Seongnam Sujeong ở tỉnh Gyeonggi cho biết, chiều 14-10, người quản lý của Sulli đã tìm thấy thi thể của nữ ca sĩ tại nhà riêng của cô ở thành phố Sujeong-gu. Theo điều tra, nguyên nhân bước đầu dẫn đến cái chết của Sulli là do tự tử. Cùng ngày, công ty quản lý của Sulli là SM Entertainment đã lên tiếng xác nhận sự ra đi của nữ ca sĩ.

Thông tin được công bố đã khiến người hâm mộ nữ ca sĩ bàng hoàng. Vì một ngày trước nữ ca sĩ còn xuất hiện trong buổi chụp hình thời trang với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Tuy nhiên trước đó, Sulli đã có nhiều biểu hiện khác thường, điển hình là những phát ngôn chán nản với cuộc sống hiện tại.

Trong nhiều bài phỏng vấn, và trên mạng xã hội, Sulli từng cho biết: “Cuộc sống của tôi đang cực kỳ trống rỗng, tôi cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang lừa dối mọi người”; hay “Tôi đã nói rằng tôi mệt mỏi rồi nhưng không ai chịu lắng nghe lời tôi nói”. Những biểu hiện trầm cảm rõ ràng khi nữ ca sĩ từng livestream (phát video trực tiếp trên mạng xã hội) suốt 10 phút nhưng chỉ khóc; và cô cũng tâm sự bị mọi người bỏ rơi, kể cả những người thân thiết nhất.

Nữ ca sĩ Sulli, tên thật là Choi Jin-ri (25 tuổi), gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ khi mới chín tuổi. Sau đó, cô “đầu quân” vào Công ty SM Entertainment và ra mắt công chúng năm 2009 với vai trò là ca sĩ thành viên của nhóm nhạc nữ F(x) đình đám. F(x) đã góp phần quảng bá văn hóa K-Pop đến đông đảo công chúng trên thế giới. Tuy nhiên năm 2014, Sulli bất ngờ xin rút lui khỏi làng giải trí với lý do không bảo đảm sức khỏe. Quyết định của Sulli đã khiến cô hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ. Nhiều người thậm chí kêu gọi tẩy chay cô.

Năm 2018, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ nguyên nhân rời khỏi làng giải trí. Theo đó, việc nổi tiếng từ quá sớm đã khiến nữ ca sĩ đánh mất tuổi thơ, tự do vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Thay vào đó, Sulli phải sống theo quy củ nghiêm ngặt, rèn luyện theo những “công nghệ đào tạo” từ bé. Điều này khiến cô cảm thấy quá áp lực, cô đơn và bị mất phương hướng.

Sau khi rời nhóm, Sulli bắt đầu có biểu hiện nổi loạn như ăn mặc phản cảm, có hành động không phù hợp thuần phong mỹ tục. Một chuyên gia sức khỏe tâm thần từng chia sẻ trên trang Herald Pop rằng những biểu hiện lạ của Sulli xuất phát một phần do hứng chịu quá nhiều sự chỉ trích từ dư luận.

Sau ánh hào quang

Theo The Guardian, ngành giải trí Hàn Quốc luôn là “thánh địa” được hầu hết các nghệ sĩ châu Á hướng tới. Gia nhập ngành giải trí Hàn Quốc, các nghệ sĩ có thể theo đuổi đam mê một cách bài bản và trở thành người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong ngành giải trí khu vực, là thần tượng của không chỉ những cô bé, cậu bé mới lớn. Bên cạnh đó, đây còn là ngành công nghiệp đem lại lợi nhuận hàng tỷ USD nhờ việc bán album, vật phẩm in hình thần tượng, vé xem các buổi biểu diễn, quảng cáo...

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang, nghệ sĩ Hàn Quốc thường phải đối mặt rất nhiều áp lực từ công việc, cũng như từ cuộc sống. Trước khi chính thức ra mắt công chúng, mỗi nghệ sĩ trung bình phải trải qua từ 3 - 5 năm chuẩn bị. Sau đó, họ phải đối mặt lịch làm việc dày đặc và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu từ phía công ty quản lý. Đời tư cá nhân, thậm chí nhất cử nhất động của người nổi tiếng cũng luôn bị cư dân mạng soi xét. Chính điều này khiến không ít ngôi sao Hàn Quốc rơi vào bế tắc, cùng quẫn mà không cách nào thoát ra được.

Không chỉ vậy, thần tượng K-Pop được xây dựng theo hình mẫu hoàn hảo. Họ luôn phải xuất hiện thật đẹp từ ngoại hình, lối trình diễn đến ứng xử trước truyền thông, người hâm mộ... Nhiều nghệ sĩ cho rằng, họ thậm chí không được phép mắc sai lầm, dù nhỏ nhất, nếu không sẽ phải trả giá bằng sự nghiệp mất nhiều năm gây dựng bởi những lời chỉ trích từ công chúng. Trong nhiều bài trả lời phỏng vấn, các nghệ sĩ Hàn Quốc thừa nhận điều đáng sợ nhất mà họ phải chịu đựng chính là sự dò xét, chỉ trích, thậm chí xúc phạm, miệt thị từ cư dân mạng.

Sulli chỉ là trường hợp mới nhất trong số các nghệ sĩ Hàn Quốc đã lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời vì những áp lực của việc nổi tiếng. Trước đó, năm 2007, nữ diễn viên Jung Da Bin cũng được phát hiện treo cổ bằng khăn trong phòng tắm tại nhà riêng ở Thủ đô Seoul. Sau đó bạn trai nữ diễn viên tiết lộ Jung Da Bin bị trầm cảm nặng do công việc, phải hứng chịu rất nhiều lời miệt thị về ngoại hình của mình trên mạng xã hội. Trên blog riêng, Jung Da Bin từng tâm sự về trạng thái trầm cảm của cô: “Tôi là một người phức tạp và tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi đã mất bản ngã”.

Năm 2009, việc nữ diễn viên Jang Ja-yeon tự tử đã khiến làng giải trí “xứ kim chi” chao đảo bởi loạt bê bối lạm dụng tình dục và đánh đập. Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian tham gia hoạt động giải trí, nữ diễn viên từng bị hành hạ, ép buộc quan hệ với các quan chức, đạo diễn, tổng giám đốc, quản lý các đơn vị truyền thông... Sau cùng, nữ diễn viên đã chọn cách ra đi để có thể thoát khỏi cảnh “làm nô lệ”.

Tháng 12-2017, thông tin nam ca sĩ Jong-hyun (nhóm nhạc SHINee) tự tử tại nhà riêng khiến hàng triệu người hâm mộ thương tiếc. Chị gái của Jong-hyun tiết lộ, em trai cô đã gửi tin nhắn và nói về ý định tự tử. Trong lá thư tuyệt mệnh, nam ca sĩ cho biết, sự hào nhoáng của showbiz cùng những thị phi bủa vây đã khiến anh lâm vào ngõ cụt và chỉ có cái chết mới giúp anh được giải thoát.

Trước những vụ việc đáng báo động kể trên, mới đây Hiệp hội Quản lý hoạt động giải trí tại Hàn Quốc cho biết, sẽ có hành động mạnh mẽ nhằm trừng phạt bạo lực mạng xã hội và bảo vệ nghệ sĩ. Ngày 16-10 vừa qua, chín đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đã kiến nghị đưa ra một đạo luật mới được gọi là “Luật Sulli” nhằm bảo vệ các nghệ sĩ khỏi các bình luận ác ý và tàn nhẫn trên mạng xã hội.

Ngoài ra, các cuộc hội thảo với chủ đề chống lại bạo lực trên mạng xã hội dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới với sự góp mặt của các đại diện hiệp hội nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc, Hiệp hội Bảo vệ nghệ sĩ Hàn Quốc và nghệ sĩ đang làm việc trong ngành công nghiệp giải trí ở nước này.

Dù muộn, song chính phủ và người dân Hàn Quốc đều hy vọng có thể tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ các nghệ sĩ, tránh để xảy ra vụ việc thương tâm khác trong thời gian tới.