“Phải lòng” với Coron

“Mê lặn cậu phải đến Coron, nơi mà theo kinh nghiệm cá nhân tớ thì những bờ biển và rặng san hô ở các đảo là đẹp nhất, ít bị con người tàn phá nhất trong khu vực Đông-Nam Á. Ngoài việc được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều đảo đá vôi thì người dân Philippines luôn có ý thức gìn giữ môi trường biển...”, câu nói của anh bạn người Australia khiến tôi quyết phải đến hòn đảo nhỏ nằm ở phía bắc quần đảo Palawan một chuyến.

“Phải lòng” với Coron

Thị trấn Coron không có bãi biển trong phố, không có những hàng quán sôi động bên bờ cát như ở El Nido. Muốn tắm biển phải đi ra đảo hay chạy xe khá xa, nhưng bù lại Coron có những con phố, những ngóc ngách nhỏ rợp bóng cây xanh, những bến tàu ngập ghe thuyền tuyệt đẹp lúc hoàng hôn hay những quán nhỏ bình dị.

Trước đây, Coron gần như là một cái tên không tồn tại trên bản đồ du lịch. Mãi đến khi cộng đồng lặn biển quốc tế đến đây tìm hiểu về các xác tàu của quân đội Nhật Bản từng bị đánh chìm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và làn nước mầu ngọc lam ánh lên sắc xanh lạ thường dưới ánh nắng rực rỡ, những đỉnh núi đá vôi trầm mặc đan xen bốn bề cây cối xanh rì... thì nơi đây lập tức hút hồn những vị khách. Từ đó, Coron bé nhỏ bắt đầu chuyển mình, giang rộng vòng tay chào đón những người đam mê bộ môn lặn biển đến từ khắp nơi.

Coron có những hồ nước trong xanh nằm ẩn sau những ngọn núi đẹp như tranh mà ai cũng phải xuýt xoa khi đến. Một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất là hồ Kayangan. Tựa như đến từ một hành tinh xa xôi nào đó, lại mang một sắc xanh rất đỗi mê hoặc với làn nước trong vắt tựa pha lê, điểm một vài mảng xanh đậm hơn dưới chân núi đá vôi khiến cảnh sắc càng thêm siêu thực. Mầu xanh trong vắt quyến rũ cùng những hình thù kỳ ảo của đá vôi là lý do khiến Kayangan luôn đông nghẹt du khách mỗi mùa cao điểm. Nếu Twin Lagoon, Kayangan xoa dịu tâm hồn tôi bằng vẻ đẹp tráng lệ và nên thơ, thì cảm giác choáng ngợp đến ngay với tôi khi vừa đeo mặt nạ ống thở nhìn xuống vườn san hô Lusong Coral Garden. San hô ở đây đủ mầu sắc, hình dạng, kích cỡ cùng nhiều loài cá lạ mắt khiến tôi có cảm giác như đang dạo trong một khu vườn thủy cung đúng nghĩa, và tôi biết mình đã “phải lòng” Coron từ lúc đấy.