“Tiêu chuẩn kép” và lương tri méo mó!

Có một vấn đề là xưa nay, mỗi khi đề cập một hiện tượng tiêu cực xảy ra ở Việt Nam là các tổ chức, cá nhân thù địch hoặc thiếu thiện chí lại quy luôn vào nguyên nhân là do “chế độ cộng sản” rồi so sánh để ca ngợi “thế giới tự do”, ca ngợi nước Mỹ, thậm chí ca ngợi cái gọi là “chế độ Việt Nam cộng hòa”, dù đó chỉ là một chế độ mà sự sinh tử phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, như chính Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “Nếu Hoa Kỳ không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập”!

Với người thù ghét Việt Nam, việc họ cố tình xuyên tạc nhằm tác động tới nhận thức, tâm tính con người, để thực hiện mưu đồ tiến công chế độ xã hội thì đó là điều không lạ, tuy nhiên xem ra lối tiếp cận này lại đã lây nhiễm vào một số người khi lên mạng xã hội, thậm chí lây nhiễm vào cả một số địa chỉ truyền thông, vì hễ có hiện tượng tiêu cực nào đó xảy ra là họ tập trung khai thác, và la lối như chỉ xuất hiện ở Việt Nam, rồi đôi khi đặt câu hỏi hướng sự truy nguyên vào bản chất chế độ, tác động đến niềm tin của công chúng...

Trong khi đó, trên người-viet.com (tờ báo của người Mỹ gốc Việt) mấy ngày gần đây có thể đọc các tin, bài: “Cựu nghị viên Santa Ana nhận tội gian lận bầu cử, bị phạt hơn 500.000 USD” (12-9), “Luật sư thành phố Los Angeles giết vợ, con trai rồi tự sát trong nhà” (12-9), “Chiến dịch 1,3 triệu USD bảo vệ trẻ em bị bỏ quên trên xe hơi khi trời nóng” (12-9), “Dọa giết đồng nghiệp, giáo sư đại học San Diego bị cấm vào trường” (12-9), “Tìm nghi can đeo mặt nạ cướp ngân hàng Wells Fargo ở Santa Monica” (12-9), “Báo động: Học sinh trung học ở California có nguy cơ nghiện thuốc lá điện tử” (11-9), “Truy lùng nghi can đâm thủng bánh 30 xe hơi ở Rancho Cucamong” (9-9)... Xa hơn thì “Tám tháng của năm 2019: Mỹ xảy ra 23 vụ nổ súng, 131 người chết” (8-8), “Mỹ 2017: Cảnh sát bắn chết gần 1.000 người” (5-1-2018). Còn trên VOA thì có thể đọc: “Đâm chém ở Tallahassee, Florida: 6 người bị thương” (11-9), “Cảnh sát Mỹ bắn chết oan người da màu, đền 2 con 2,4 triệu USD” (7-9), “Mỹ: Cháy tàu thủy ở California, hàng chục người mất tích” (2-9), “Mỹ triệt phá đường dây gian lận visa đầu tư EB5” (27-8), “Nghi phạm gốc Việt bị bắt sau vụ giết người ở đại học California” (23-8), “Nước Mỹ choáng váng với hai vụ xả súng liên tiếp” (6-8)...

Dẫn lại như vậy không phải để nói xấu nước Mỹ, mà để nhấn mạnh một sự thật là trong thế giới này, dù phát triển như thế nào thì do sự thiếu hoàn chỉnh về nhân cách và lòng tham của con người mà mỗi quốc gia vẫn phải đối diện với nhiều vấn đề, hiện tượng phải giải quyết. Muốn xã hội đạt đến sự hoàn hảo, mỗi người cần chung tay xây đắp, nếu muốn phê phán thì cần có tình, có lý để giúp khắc phục, chứ không phải để đổ lỗi, và đó chính là một biểu thị của lương tri. Vì thế những người đang sử dụng “tiêu chuẩn kép” để đánh giá hiện tượng tiêu cực xảy ra ở Việt Nam cũng cần phải xem lại mình, bởi khi cung cách đánh giá của họ bị cuốn theo xu hướng chỉ tập trung khai thác hiện tượng tiêu cực rồi nói vống lên như chỉ có ở Việt Nam, thì cũng là khi họ tự làm méo mó lương tri của mình. Vì không thể gọi là có lương tri khi cùng một loại hiện tượng tiêu cực thì xảy ra ở Việt Nam là xấu, còn xảy ra ở nước khác thì không, hoặc là lờ đi.