“Dân chủ cuội” và thủ đoạn cắt xén, bịa đặt thông tin

Ngày 9-8-2019, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam đã công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố, và thông báo: “Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Bộ Công an công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố như sau: Ngoài Danh sách tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam chỉ định đã công bố là “Tổ chức khủng bố Việt Tân” và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Bộ Công an bổ sung thêm Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đế

Vậy mà sau khi Thông báo được công bố, thì từ nước Đức, một kẻ tên là Bùi Thanh Hiếu (thường được gọi là “Người buôn gió”) lập tức cắt xén phần nội dung “Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”, để dẫn dắt người đọc theo hướng rất xấu rằng “Bộ Công an làm theo đề nghị của Ngân hàng Phát triển châu Á” vì đây là ngân hàng “có cổ phần rất lớn của Trung Cộng”! Bằng thủ đoạn này, Bùi Thanh Hiếu rắp tâm tác động đến những ai không trực tiếp đọc Thông báo của Bộ Công an, đồng thời xuyên tạc việc Bộ Công an “Yêu cầu các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan phải có trách nhiệm thực hiện không trì hoãn việc phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan tới các tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an LHQ chỉ định hoặc Việt Nam chỉ định”.

Thật ra, việc làm của Bùi Thanh Hiếu không có gì mới, chỉ là sự nối dài loại hành vi bỉ ổi mà các năm qua mấy phần tử xấu tự xưng hoặc tán dương nhau là “nhà dân chủ, người yêu nước” vẫn thi nhau thực hành. Ví như, họ bịa đặt ra cái gọi là “mật ước Thành Đô” rồi la lối yêu cầu Nhà nước “bạch hóa”! Ví như để thóa mạ chính quyền, họ lan truyền bức ảnh một cây cầu có trụ chống, móng cầu treo lơ lửng trên dòng sông cạn nước và khẳng định đó là cây cầu ở Tây Nguyên, nhưng trên thực tế đó là cầu Mahmudpur Dulu Kha ở Dhaka (Bangladesh)! Ví như, để vu cáo chính quyền và kích động dư luận, khi sự cố môi trường xảy ra ở bốn tỉnh ven biển miền trung, họ lan truyền các bức ảnh cá chết la liệt, mà trên thực tế đó là các ảnh chụp cá chết ở Michigan (Mỹ), Xakhalin (Nga), Wuhan và Tianjin (Trung Quốc), Jambeli (Ecuador)...

Bằng những thủ đoạn như: trích dẫn cắt xén, thêm bớt nội dung; bịa đặt thông tin rồi mập mờ coi đó là “nguồn tin riêng”, “nguồn tin từ nội bộ”; sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa, cắt, lắp ghép các bức ảnh,... mấy kẻ vẫn tự xưng hoặc tán dương nhau là “nhà dân chủ, người yêu nước” đã tự lộ rõ bản chất bất lương của họ, nên không ngẫu nhiên dư luận lại thường gọi họ là “nhà dân chủ cuội, người yêu nước dỏm”. Đến nay, dù những trò dối trá luôn bị cư dân mạng vạch trần, truy nguyên nguồn gốc, nhưng họ vẫn không dừng lại, vì đó là một thói xấu đã trở thành căn tính mà họ không thể từ bỏ. Chính vì thế, khi tiếp xúc với thông tin họ đưa ra, công chúng cần hết sức tỉnh táo, để không bị mê hoặc, thao túng.