“Cố đấm ăn xôi”, lừa đảo và tiếp tục lừa đảo!

Sau khi nấp dưới danh nghĩa đại diện “gần 10 nghìn người ẩn danh ở Việt Nam” vác thùng lang thang tứ xứ hô hào quyên góp trong cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài và kiếm được ít tiền, tháng 6-2019, mấy kẻ cầm đầu cái gọi là “hội công lý cho nạn nhân Formosa” kéo nhau sang Đài Loan (Trung Quốc) để “kiện Formosa yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân vì là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường biển bốn tỉnh miền trung Việt Nam năm 2016”, đồng thời huy động vài chục người đi biểu tình, có sự tham gia của linh mục Hoàng Đức Oanh đến từ Việt Nam.

Ngày 14-10-2019, tòa án ở Đài Loan đã bác bỏ cái đơn kỳ quái này và ngày 21-10-2019, hội nọ đã lên tiếng coi phán quyết “không công bằng, thiếu nhân đạo”, tuyên bố nộp đơn kháng án tại tòa Thượng thẩm Đài Loan, kêu gọi ký tên ủng hộ trên change.org. Theo bản tin trên RFA ngày 17-4-2020, sau khi có tin này, lập tức các linh mục Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Thanh Tịnh tại Giáo phận Vinh đã bày tỏ nỗi “buồn và thất vọng”, kêu gọi tiếp tục ký tên!

Cũng theo RFA, thì ngày 20-3-2020, Tòa án Thượng thẩm của Đài Bắc đã bác bỏ đơn kiện, đến ngày 17-4-2020, đại diện cái hội kỳ quái kia “cùng các tổ chức xã hội dân sự ở Đài Loan tổ chức họp báo trước Tòa án Thượng thẩm ở Đài Bắc và tiếp tục nộp đơn cho Tối cao Pháp viện”! Như vậy, chắc là giấu giếm không nổi, nên gần một tháng sau khi bị bác đơn, họ đã đành phải công bố. Mà RFA gọi “họp báo” chỉ là trát phấn bôi son, vì căn cứ clip RFA kèm bài báo thì thấy chưa đầy chục mống vác khẩu hiệu vòng đi vòng lại, rồi tụ tập giữa đường để linh mục Nguyễn Văn Hùng - cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố “Việt tân” ở Đài Loan, bập bẹ “tuyên bố” bằng thứ tiếng Việt chưa sõi. Lố bịch nhất là vin vào lý do trong khi tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Đài Loan đã gửi khẩu trang giúp các nước trên thế giới, nên linh mục Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Tối cao Pháp viện Đài Loan… phải ủng hộ họ kiện Formosa.

Năm 2016, sau khi sự cố môi trường liên quan Công ty thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xảy ra trên vùng biển của bốn tỉnh miền trung, Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp kiên quyết trong việc yêu cầu bồi thường, tiến hành khắc phục. Đến nay vùng biển bốn tỉnh miền trung đã trở lại an toàn, thiệt hại đã được đền bù, ngư dân đã hằng ngày ra khơi, hải sản đánh bắt bảo đảm an toàn, các khu du lịch ven biển đông người nghỉ ngơi, vui chơi. Song bất chấp sự thật, vẫn có một số kẻ cố tình xuyên tạc, tổ chức vu cáo chính quyền, la lối và lấy đó là cái “cớ” nhằm lừa bịp, quyên góp tiền bạc của người nhẹ dạ, cả tin. Ngay khi cái hội kỳ quái kia ra đời, tổ chức quyên góp, rùm beng kiện cáo và đã thất bại, người được gọi là nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn hiện cư trú tại Pháp đã nói thẳng trên RFA rằng “đơn không hợp lệ, bị bác đơn là đương nhiên, tòa không có thẩm quyền phân xử”; còn dư luận của người Mỹ gốc Việt thì đa số đã nhận thức rõ về sự thật, vạch trần bản chất vấn đề, coi đó là việc làm “lợi bất cập hại”, “đi vào ngõ cụt”. Nhưng dù thất bại, mấy kẻ tổ chức quyên góp và kiện cáo vô lối vẫn “cố đấm ăn xôi”, vì họ đang cố tìm mọi cách để “hợp pháp hóa” và chiếm đoạt số tiền đã lừa đảo được, rồi sau đó tiếp tục lừa đảo. Vì thế tất yếu, trước sau thì rồi đây họ sẽ chỉ tiếp tục thất bại mà thôi.