Bàn góp sự đời

"Tiểu ngạch"

- Xem chừng buôn bán của ta với một số nước láng giềng thì buôn bán qua tiểu ngạch có khối lượng không nhỏ.

- Thì đúng rồi. Nhưng vừa rồi có ông nói chuyện luồn lách hối lộ quan chức qua vợ con, thư ký là "buôn tiểu ngạch" thì không đúng.

- Sao?

- Tiểu ngạch là buôn bán của những cư dân biên giới hai nước với số lượng không lớn, không theo chính ngạch qua các hiệp định được ký kết nhưng cũng có quyết định của chính quyền đôi bên, thứ gì và bao nhiêu, nghĩa là hợp pháp. Còn vòng vèo đút lót qua đường vợ con là bất hợp pháp, cho nên làm sao gọi là "tiểu ngạch" được?

- Vậy gọi là gì?

- Là buôn lậu!

- Ông hay bắt bẻ chữ nghĩa, nhưng cách làm mà có nhà báo gọi là "tiểu ngạch" (có thể chưa đúng như ông nói) nhưng hiệu quả đấy ông ạ!

- Thì người xưa đã nói: "Ðánh thẳng dễ đỡ, đánh vòng khó tránh".

- Nhưng cuộc đời không đơn giản thế đâu.

- Có gì thế?

- Có ông bận trăm công nghìn việc không để ý chuyện giao dịch của vợ con cho nên khi có chuyện vỡ lở mới vò đầu bứt tai kêu trời. Nhưng...

- Gì?

- Cũng khối ông "tảng lờ" các chuyến "tiểu ngạch" (buôn lậu) của vợ con, coi như không biết chứ thực ra ông ta biết cả!

- Biết chứ: Có mua đất đâu mà sao có mấy cái nhà, mấy miếng đất. Có mua ô-tô đâu mà lại có ô-tô chềnh ềnh trong sân?... Cái nhà, chiếc ô-tô to đùng chứ có bé như cái kim đâu mà không biết!

- Khối ông "giả vờ" không biết, khi xảy chuyện thì đổ tại vợ con!