Bàn góp sự đời

Nguồn tin?

- Những nhà báo có kinh nghiệm đều khuyên: Thông tin nào cũng phải rõ nguồn.
- Họ đều có nguồn cả đấy!

- Nguồn gì?

- Ðủ thứ nguồn. Như các trang nhật ký cá nhân trên mạng chẳng hạn...

- Blog bây giờ rất nhiều, không phải blog nào cũng xấu...

- Cho dù blog tốt thì cũng là nguồn tin và cảm nhận cá nhân, ai dám bảo đảm là chính xác!

- Cũng đúng, nhưng còn các thông tin trên mạng nối toàn cầu trong một "thế giới phẳng".

- Không ai phủ nhận những lợi ích của mạng xã hội, nhưng tôi nghi ngờ về sự "phẳng".

- Sao?

- Thì những nhà nghiên cứu truyền thông đã nói: bây giờ có sáu đại gia truyền thông đang chi phối thông tin toàn cầu đấy thôi, mà thông tin nào cũng mang dấu ấn cá nhân và nhóm lợi ích, quyền lực, cho nên mới có khái niệm "Ðế quốc thông tin".

- Rồi "tin đồn"

- Không ai bác bỏ mọi "tin đồn" nhưng tin đồn không qua điều tra, kiểm chứng thì ai dám thông tin. Chỉ có anh chàng vô trách nhiệm.

- Chứng cứ?

- Thiếu gì chứng cứ. Không chỉ có "tin vỉa hè" mà còn "tin ngoài chợ". Ðấy, có anh gọi là "nhà báo" nghe tin vợ nói ở chợ người ta đồn chuyện bố hiếp con dâu, thế mà anh ta dám liều mạng viết tin đưa lên sóng!

- Anh chàng ấy mà cũng đáng gọi là nhà báo à?