Là chính?

Họ cùng nghe một ông bạn kể chuyện gia đình.Anh ta có ông anh họ bị sốt cao, cặp nhiệt độ 39,5 o , cho uống thuốc nhưng nhiệt độ không giảm lại có hiện tượng co giật. Anh ta cũng hoạt động trong ngành y, thấy tình trạng co giật thì cho rằng "tiên lượng xấu", do đó gia đình vội gọi tắc-xi chuyển ngay tới bệnh viện. Gặp bác sĩ trực, nghe nói ông này tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại còn thỉnh thoảng được mời thỉnh giảng ở giảng đường đại học nhưng cũng nghe nói còn ít kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng. Cho nên khi tiếp nhận bệnh nhân, ông ta cũng làm những thao tác quan trọng như cặp nhiệt độ, đo huyết áp... nhưng lại thao thao nói về những lý thuyết y học, "triết lý phòng bệnh là chính". Anh bạn bác sĩ người nhà đi theo b

- Ông nói phòng bệnh là chính thì đúng rồi. Nhưng bây giờ bệnh nhân đang sốt cao thì phải hạ nhiệt ngay và tìm nguyên nhân để chữa bệnh đã chứ.

- Thì biết rồi, nhưng phải nói cho rõ ràng, có hệ thống về phòng bệnh và chữa bệnh trong đó phòng bệnh là chính! Ông bạn bác sĩ người nhà bệnh nhân thở dài lẩm bẩm "chỉ sách vở!" nhưng cũng đành bó tay vì đã vào bệnh viện thì cái ông thao thao bất tuyệt lý thuyết kia mới là người quyết định...

Nghe chuyện kể thế, mấy ông bạn nói với nhau: Cũng như việc chống tham nhũng hiện nay, phòng và chống tham nhũng bao giờ cũng đi đôi với nhau. Trong cả cuộc đời thì phòng ngừa là chính nhưng khi bệnh tham nhũng đã trầm trọng thì phải dùng ngay thuốc đặc trị mà chữa bệnh, phải phanh phui và xử ngay những bọn tham nhũng, bọn vô trách nhiệm làm thiệt hại tài sản của dân, gây mất niềm tin trong dân, chứ cứ bám vào lý thuyết thì có ngày toi mạng.