Chuyện lạ ?

- Ðọc báo cũng có lúc thấy vui. Có khi là chuyện rất nhỏ, ông ạ!

- Ông nói chuyện gì thế?

- Báo đăng tin, có một bà ở thành phố Hồ Chí Minh bị kẻ cướp giật dây chuyền vàng, hột vàng rơi tung tóe, thế là một số bà con đi qua xúm lại lượm những hột vàng trên đường giúp người bị cướp giật. Cũng gom lại gần đủ. Ðọc tin đó mà thấy vui trong lòng. Nhưng lại thắc mắc...

- Thắc mắc gì?

- Ðăng tin ấy mà tờ báo lại giật đầu đề "Chuyện lạ!"

- Họ đặt tít như thế cũng có lý vì thường diễn ra là thấy người bị nạn không những không giúp đỡ lại còn xông vào cướp hàng, hôi của. Cho nên chuyện giúp đỡ những người bị nạn như ông vừa kể lại là chuyện lạ, ít xảy ra.

- Nhưng cũng không nên nghĩ và viết như thế. Thì cũng báo đăng, tố cáo những người thấy xe chờ các hộp bia đổ xúm vào hôi bia bị xã hội lên án, có người còn bị công an "thăm hỏi". Nhưng sau vụ đó, có những xe chở hàng bị đổ, bà con lại xúm vào giúp thu gom đồ hàng cho lái xe. Cho nên giúp người bị nạn bây giờ đâu có là chuyện lạ, chuyện hiếm có. Giật đầu đề "chuyện lạ" tức là đã đánh giá là cái xấu đang phổ biến thì đã đúng chưa, đó là chưa kể còn gây tâm trạng nhìn xã hội chỉ một màu u ám.

- Ông băn khoăn cũng có lý, nhưng không biết ông đã đánh giá đúng cái tốt, cái xấu trong xã hội chưa?