Ý kiến bạn đọc

Khổ vì chó nuôi ở chung cư

Chung cư Seaview 2, phường 10, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) chỗ chúng tôi đang ở, mấy tháng gần đây xuất hiện một số hộ nuôi chó, có nhà tới hai con. Sáng thứ ba mới đây tôi đi tập thể dục. Đến dãy hành lang thang máy bấm xuống tầng 1. Cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy trong thang máy người đàn bà trung niên dắt theo hai con chó mầu xám đen, khá to lừng lững. Thấy tôi hơi ngần ngại, người đàn bà nói: “Bác cứ vào đi chó nó hiền lắm không cắn ai đâu”, rồi tay cô kéo hai con chó sát vào sau lưng mình như để trấn an tôi và hai người nữa cùng đi nhưng hai con chó cất tiếng sủa và cào cấu chủ chồm lên, chồm xuống. Thang máy tiếp tục dừng lại để n

Được biết, hiện nay, nhiều tòa nhà chung cư vẫn có gia đình nuôi chó, tuy đã có thông báo cấm nuôi súc vật ở chung cư. Ban quản lý đã trích dẫn Thông tư 02/2016/TT-BXD, quy định cấm nuôi chó, mèo trong nhà chung cư. Tuy nhiên một số hộ vẫn cứ vô tư nuôi. Thiết nghĩ, chung cư là nơi công cộng, có nhiều người cùng sinh sống, cần bảo đảm an toàn, trật tự chung cho mọi người. Việc nuôi chó trong chung cư có thể gây ồn ào, mất trật tự và mất an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người khác là việc cần phải chấm dứt.