ND - Theo người già trong vùng, xưa kia Thung Nai là một thung lũng lớn có núi cao, rừng rậm bao quanh, hươu nai nhiều vô kể, do đó người bản địa đặt tên là Thung Nai. Cách trung tâm Hà Nội 110 km về phía đông bắc, Thung Nai (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) với hàng trăm hòn đảo nhỏ trên sông Ðà, là điểm đến hữu tình cho du khách. Ðây là điểm khởi đầu của tuyến đường lên Tây Bắc. Vào những năm 80 thế kỷ trước, khi nhà máy thủy điện sông Ðà được xây dựng,
Thung Nai đã trở thành hồ chứa nước khổng lồ, những ngọn núi đá vôi bị ngập nước
lưng chừng, biến thành những hòn đảo xanh nhấp nhô, tạo nên phong cảnh hết sức
thơ mộng. Chính vì vậy Thung Nai được xem là "vịnh Hạ Long trên cạn" thứ hai ở
miền bắc, sau Tam Cốc-Bích Ðộng ở Ninh Bình. Thung Nai xưa vốn là xứ Mường Thàng, một trong những nơi sinh sống trù phú
nổi tiếng của người Mường tỉnh Hòa Bình (gồm các mường Bi, Vang, Thàng, Ðộng).
Từ Hà Nội, du khách tới thăm Thung Nai bằng xe máy hay ô-tô đều rất tiện. Theo
quốc lộ số 6, bạn lên thị xã Hòa Bình, rẽ phải đi tiếp 20 km về phía thượng
nguồn sông Ðà, rồi dừng chân tại bến Bình Thanh. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Ðà bị ngăn làm hồ thủy điện, những đỉnh núi
cao ngày xưa nay biến thành những hòn đảo nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ xanh ngắt.
Bên bờ hồ, những thanh niên đang cần mẫn buộc tre, bương thành những bè mảng,
chuẩn bị mang bán phục vụ nhu cầu xây dựng. Theo người địa phương, Thung Nai đẹp nhất là vào mùa thu, khi mực nước hồ lên
cao. Muốn thăm lòng hồ, ta xuống bến đi thuyền thăm các đảo hoang trên sông Ðà
mênh mông. Ðôi lúc bắt gặp thấp thoáng bóng người trên độc mộc, những thuyền câu
nho nhỏ đang rẽ sóng. Muốn đi rừng, bạn có thể vào bản Mu của người Mường, nằm trong cánh rừng rậm
nguyên sơ còn nhiều bí ẩn. Bản có những mái nhà sàn cao ráo, nhấp nhô trong
thung lũng. Bạn có thể đi bộ 1 km đến suối Trạch, một bể tắm thiên nhiên rất lý
tưởng với nguồn nước trong vắt, mát lạnh, mà ai đến nơi đây vào mùa hè đều không
thể bỏ qua. Thung Nai còn có đền thờ Bà chúa Thác Bờ nổi tiếng linh thiêng. Ðền cách cảng
Bình Thanh khoảng 20 phút chèo thuyền. Tương truyền, có hai bà người Mường và
người Dao đã có công lo quân lương, thuyền mảng, giúp vua Lê Thái Tổ và quân sĩ
vượt hàng trăm thác ghềnh hiểm trở dẹp loạn Ðèo Cát Hãn năm 1431. Khi hai bà
mất, nhà vua đã cho xây đền thờ để ghi nhớ công lao của họ. Ðền thờ cũ đã chìm
sâu dưới hàng chục mét nước của hồ thủy điện. Ðền thờ ngày nay lúc nào cũng tấp
nập khách hành hương đến hành lễ, hầu đồng. Dân quanh vùng thường xuyên hương
khói cầu nguyện hai bà phù hộ cho cuộc sống lênh đênh ngược xuôi trên sông Ðà
của họ. Cách đền Bà chúa 10 phút đi thuyền, du khách đến Hang Thác Bờ, nơi được Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản quốc gia từ năm 2008. Nếu nước
dâng cao có thể đi thuyền vào tận trong hang để ngoạn cảnh. Nước cạn thì lội bộ
trong hang, đi trên những cầu khỉ làm bằng tre để khám phá. Trong lòng hang sâu
hơn 100 m, với vô vàn những nhũ đá hình thù kỳ lạ, khi ta gõ tay vào tạo nên
những âm thanh khác nhau, mà người Mường địa phương cho rằng giống tiếng cồng
chiêng của họ. Phiên chợ nổi Thác Bờ cũng là điểm đến không thể thiếu trong hành trình. Chợ
cách nhà nghỉ Cối Xay Gió 20 phút đi thuyền. Chợ mở các sáng chủ nhật, thu hút
thuyền buôn bán từ quanh vùng tấp nập về đây. Người ta mang bán những sản vật
đánh bắt được từ hôm trước. Từ đền Thác Bờ đi thuyền ngược lên phía Sơn La, du khách đến thăm hồ Ngòi Hoa
hoặc thăm các bản người Mường và người Dao. Do địa hình cách trở, các bản này
biệt lập với bên ngoài, chỉ có thể đến bằng thuyền. Cách thủy điện sông Ðà 20 km
đường chim bay nhưng các bản này vẫn chưa có điện, nhà cửa còn đơn sơ, mỗi bản
nằm trên một ngọn núi hay hòn đảo. Mặc dù có thắng cảnh tự nhiên huyền bí, thơ mộng nhưng du lịch ở Thung Nai
còn chưa phát triển, chủ yếu ở dạng tự phát. Ða phần du khách đến đây chỉ nghỉ
đêm ở nhà nghỉ Cối Xay Gió trên đảo Bạn Bè với chiếc cối xay gió thật ấn tượng,
hoặc ở nhà sàn của người bản địa. Du khách sẽ được tiếp đãi các món thịt lợn
Mường nướng lá mắc mật, cá sông Ðà nướng, hun khói hoặc nấu chua, cùng men rượu
cần giúp ta lâng lâng, say giấc hơn trong đêm miền núi se
lạnh. HOÀNG KHÁNH VÂN |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |