Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc tại Quảng Bình phản ánh, do cả tin nên bị một số đối tượng xấu lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lớn. Không chỉ thiệt hại nặng về kinh tế, có người đã quyên sinh khi biết mình bị lừa. Chiêu thức sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không mới song đang làm nhiều làng quê tại Quảng Bình hoang mang, bức xúc, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh - trật tự.
Nhiều hộ dân ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Ðồng Hới (Quảng Bình) phản ánh, họ phải sống chung với tình trạng ô nhiễm mùi sơn từ Công ty TNHH đóng và sửa chữa tàu, thuyền Tùng Châu nhiều năm nay. Mặc dù người dân nhiều lần kiến nghị đến chính quyền các cấp, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cần thấu hiểu lòng dân, lắng nghe ý kiến của dân, phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" - Ðó là đúc kết của ông Phạm Hữu Lương, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bùi, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh), sau nhiều năm làm công tác mặt trận tại cơ sở. Hơn 17 năm gắn bó với công tác mặt trận, ông luôn tâm niệm phải gần dân, đặt lợi ích của cộng đồng, người dân lên trên hết, lấy đó làm mục tiêu hoạt động. Với ông, đã là cán bộ, nhất là cán bộ mặt trận mà không gần dân, không được dân tin yêu thì xem như thất bại.
Từ bao đời nay, lễ hội đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt văn hóa, tâm linh của mỗi người. Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, người dân lại nô nức đi lễ hội: đình, đền, chùa, để thể hiện lòng thành tâm, cầu mong một năm bình an, may mắn đến với bản thân, gia đình và người thân. Đồng thời, cũng là dịp để được hòa mình vào những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, đất nước...
Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, tại rất nhiều điểm thờ tự và cơ sở tâm linh, các bãi trông giữ xe tự phát lại hoạt động rất sôi nổi. Tại các khu vực như Phủ Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Gò Đống Đa... những năm trước đây đều có lực lượng xung kích của Đoàn thanh niên quận, phường sở tại tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người đi hành lễ, du xuân.